Một vụ truy đuổi kịch tính của cảnh sát ở Coimbatore, Tamil Nadu, Ấn Độ, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi một cảnh sát trèo lên nóc chiếc xe đang bỏ chạy và bám vào đó suốt gần 40 km để truy đuổi những kẻ tình nghi buôn lậu thuốc lá.
Vụ việc xảy ra ở Vilankurichi, nơi cảnh sát thiết lập một điểm kiểm tra phương tiện sau khi nhận được tin báo về việc vận chuyển trái phép các sản phẩm thuốc lá. Theo cảnh sát, một chiếc Hyundai Creta mang biển số đăng ký của Karnataka đã không dừng lại tại điểm kiểm tra và phóng đi.

Cảnh sát bám vào nóc xe ô tô trong cuộc rượt đuổi. Ảnh cắt từ clip/@arunruby08
Nghi ngờ chiếc xe có thể đang chở hàng cấm, cảnh sát lập tức truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, hạ sĩ Velmurugan đã trèo lên nóc xe đang chạy và bám chặt khi chiếc xe tiếp tục phóng đi.
Theo báo cáo, cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 40 km. Một phó thanh tra đi theo chiếc xe đã báo động cho phòng điều khiển của cảnh sát cũng như dịch vụ cấp cứu trong suốt quá trình truy đuổi.
Một clip về vụ việc, được cho là quay từ xe cứu thương, cho thấy chiếc xe ô tô di chuyển với tốc độ cao trong khi nhân viên cảnh sát vẫn ở trên nóc xe. Đoạn clip này sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Cuối cùng, cảnh sát đã chặn được chiếc xe gần một trạm xăng gần biên giới huyện Coimbatore. Ba người đàn ông đi trong xe đã bị bắt giữ và chiếc xe đã được khám xét.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết họ đã nhận được thông tin rằng khoảng 300 kg gutkha và các sản phẩm thuốc lá khác đang được vận chuyển trong xe. Cảnh sát sau đó đã thu giữ khoảng 200 kg gutkha từ chiếc xe.
Ba nghi phạm được cho là đến từ Rajasthan và đã di chuyển từ Karnataka. Hiện họ đang bị thẩm vấn. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Phương Linh (theo Free press journal)