Cảnh sát dâm ô trẻ em từng chuyên trộm quần lót phụ nữ

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Ông Vũ Hồng Tụy, chủ tịch xã Hùng Thắng, đồng thời cũng là hàng xóm của Vũ Văn Quỳnh cho biết, từ 15 tuổi, Quỳnh đã "nổi tiếng" vì chuyên trộm cắp quần, áo lót của phụ nữ trong xóm

Chúng tôi tìm về nhà của Vũ Văn Quỳnh vào một buổi chiều nhạt nắng. Ngôi nhà khang trang nằm sát con kênh tại thôn 9 (xã Hùng Thắng, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) luôn đóng cửa im ỉm từ ngày Quỳnh bị bắt. Hàng xóm của đối tượng này cho biết, mấy ngày nay, cả xóm nhỏ của làng quê vùng biển này xôn xao về vụ việc của Quỳnh. Không ai tin được con trai của một gia đình ba đời làm công an đã phạm vào tội lớn: Dâm ô với trẻ em.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Vũ Hồng Tụy, bí thư Đảng ủy, kiêm chủ tịch UBND xã Hùng Thắng chia sẻ: "Gia đình ông Quỳ (bố đẻ Quỳnh) gia giáo, ba đời làm công an, bố mẹ lại hiền lành như đất, thế mà thằng con lại… Nói đến đây, ông Tụy tỏ vẻ tiếc nuối cho lỗi lầm mà đối tượng Quỳnh đã gây ra.

Cũng theo người đứng đầu xã Hùng Thắng, gia đình của thanh niên này giàu truyền thống và nhiều cống hiến cho ngành công an. Ông nội của Quỳnh từng là phó công an huyện Tiên Lãng đã hi sinh trong chiến trường miền Trung Nam Bộ trong một lần đi tăng cường cho chiến trường miền Nam. Bản thân bố Quỳnh hiện đang là công an của một phường trên địa bàn quận Hải An, TP. Hải Phòng. Chú và bác của Quỳnh cũng công tác trong ngành. Chú ruột đối tượng này hiện là Phó trưởng công an huyện Tiên Lãng.

Tuy nhiên, khi nói về việc Quỳnh bị bắt về tội "Dâm ô trẻ em", ông Tụy tỏ ra khá bình thản và hoàn toàn không hề bất ngờ. Ông Tụy cho biết, vì là hàng xóm thân cận của nhau nên ông quá hiểu về lối sống, sinh hoạt của Quỳnh.

"Ngay từ nhỏ, nó đã có những biểu hiện không bình thường. Lúc mới lên 14 - 15 tuổi, thanh niên này đã có những biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Khi đó, Quỳnh nổi tiếng là đứa nghịch ngợm linh tinh, thường xuyên ăn trộm quần lót, áo lót của phụ nữ trong xóm. Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh còn thường rình trộm chị em phụ nữ trong làng tắm. Nhiều lần nó bị bắt gặp và người ta đến nói chuyện với phụ huynh. Những lần như thế Quỳnh bị bố mẹ đánh nhưng vẫn không chừa", ông Tụy cho biết.

Nói về chuyện học hành của Quỳnh, một cô giáo công tác tại trường THPT Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng) từng là cô giáo của Quỳnh cho biết, ngày ấy, Quỳnh học hành rất chậm và rất lười biếng. Học hành chẳng đâu đến đâu nên đang ở trường THPT Hùng Thắng, phụ huynh của học sinh này đã xin chuyển con sang học tại một trường cấp 3 khác. Cũng theo cô giáo này, thời còn đi học, Quỳnh thường trêu ghẹo bạn nữ. Thế nhưng ngày ấy, không có sự việc nào đáng tiếc xảy ra.

Văn Khê


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.