Cặp với sếp để ‘moi’ tiền tiêu Tết

Cặp với sếp để ‘moi’ tiền tiêu Tết

Thứ 6, 03/01/2014 08:10

"Vợ tôi đã vào khách sạn với ông sếp đáng tuổi cha, chỉ để moi được của ông ấy 2 triệu mỗi lần mây mưa. Thật nhục nhã quá..."

Vợ chồng chị Thảo, anh Nguyên đều làm việc tại Hà Nội, nhưng quê anh Nguyên ở thành phố Vinh, còn quê chị Thảo lại ở mãi trên Lai Châu.Vì vậy, mỗi dịp Tết đến là hai vợ chồng lại đau đầu về khoản làm thế nào để đủ chi phí cho việc về cả nhà nội, nhà ngoại ăn Tết.

Chị Thảo làm nhân viên trong một công ty truyền thông, mấy năm trước, việc lo Tết là việc “dễ như trở bàn tay”, nhưng 2 năm trở lại đây, kinh tế khó khăn nên tiền thưởng Tết gần như chỉ là mang tính tượng trưng.

Anh Nguyên làm trong quân đội nên không có khoản “thưởng tết”. Cách đây mấy tháng chị Thảo thường hay bông đùa với chồng “Tết năm nay là chết”.

Một tuần nay, mọi người trong cơ quan đang kháo nhau rằng năm nay sẽ không có thưởng tết. Chị Thảo như người “ngồi trên đống lửa”, năm ngoái, tuy gọi là phần thưởng mang tính động viên nhưng còn được chút ít, năm nay mà cắt hoàn toàn thì nhà chị không biết xoay sở cách nào.

“Lương của tôi mỗi tháng, trừ tiền bảo hiểm này nọ thì chỉ còn lại gần 5 triệu, cộng thêm tiền lương chồng 7 triệu. Trong khi đó, tiền thuê nhà hàng tháng mất 3 triệu, cho 2 con đi học hết gần 4 triệu, rồi còn tiền ăn uống chi tiêu trong nhà, nên chẳng tháng nào được dư giả. Tết đến, riêng tiền mua vé tàu cho 4 người trong nhà đã mất 4-5 triệu, còn tiền đưa tết cho nhà nội nhà ngoại, rồi tiền mừng tuổi, sắm bộ quần áo mới cho con,... trăm thứ hằm bà nhằng. Giờ không có thưởng thì lấy đâu tiền về quê...”, chị Thảo phàn nàn.

Tâm sự - Cặp với sếp để ‘moi’ tiền tiêu Tết

"Vợ tôi cặp bồ với sếp để moi tiền tiêu Tết"

Nhìn mấy đồng nghiệp tất bật buôn bán ngoài giờ để lấy tiền tiêu tết, chị Thảo cũng muốn làm như họ, nhưng giờ đã cận tết, có bán buôn cũng chẳng được bao nhiêu. Suy nghĩ nát óc không tim ra phương án khả thi, đang không biết phải làm thế nào thì sếp đẩy cửa bước vào phòng, lợi dụng lúc chị em trong phòng ra ngoài hết, ông sếp bụng phệ hơn 50 tuổi đến bên, ôm vai chị tỏ vẻ quan tâm “Sao có vẻ muộn phiền thế em, anh có giúp được gì không?”.

Bắt gặp ánh mắt đắm đuối của sếp nhìn mình, trong đầu chị Thảo liền vẽ lên một kế hoạch...

Bỗng thấy vợ như “lột xác” mỗi khi đi làm. Dạo trược, không bao giờ anh Nguyên thấy chị Thảo đánh phấn, ăn mặc thì vô cùng kín đáo, nếu không nói là bảo thủ. Nay bỗng nhiên chị trang điểm kĩ, mặc váy nọ váy kia, rồi còn sức nước hoa,...trước khi đi làm. Anh Nguyên thắc mắc thì chị chỉ bảo “Muốn có tiền tiêu tết thì em phải đi giao lưu chứ”.

Tưởng vợ nói với ý trong sáng, giao lưu kiểu quan hệ làm ăn, tìm kiếm đối tác nên anh Nguyên không mảy may nghi ngờ vợ.

Cho đến một hôm...

Trưa hôm ấy đơn vị anh Nguyên tổ chức liên hoan nhân dịp đội bóng chuyền của anh đoạt giải nhất toàn quân khu, đang ăn thì một anh bạn đồng nghiệp vỗ vai anh hỏi “Kia có phải vợ chú không? Đi với anh nào mà thân mật vậy?”.

Anh Nguyên ngước lên thì thấy chị Thảo khoác tay ông giám đốc đi vào một phòng nhà hàng đặt sẵn đối diện phòng ăn của đơn vị anh.

Sau khi ăn xong, anh Nguyên không về cơ quan cùng anh em đồng nghiệp mà nán lại xem vợ mình sẽ làm gì tiếp theo.

Khoảng 30 phút sau, chị Thảo lại tình tứ khoác tay ông giám đốc rời khỏi nhà hàng. Địa điểm tiếp theo của họ là một khách sạn vùng ven Hà Nội.

Ngồi đợi ở quán nước ven đường từ trưa đến 4 giờ chiều vẫn chưa thấy vợ ra khỏi khách sạn, anh Nguyên thất vọng về nhà.

8 giờ tối hôm ấy mới thấy chị Thảo về, tay xách nách mang rất nhiều đồ. Chị còn đem 1 cọc tiền ra khoe với chồng rằng: “Tiền phần trăm em nhận được từ đối tác”.

Không chịu được sự dối trá của vợ, anh Nguyên đã tát chị Thảo một cái và kể lại toàn bộ những gì anh đã chứng kiến.

Biết việc làm của mình bị lộ tẩy, chị Thảo chỉ biết ôm chân chồng xin tha thứ, chị thú nhận với anh rằng, vì thấy sếp có tình cảm với mình, nhiều lần sếp tìm cách tiếp cận mà chị luôn tránh né. Thấy ông sếp có vẻ rộng rãi, chị lên kế hoạch cặp với ông ấy một thời gian để moi ít tiền tiêu Tết, sau Tết sẽ “đường ai nấy bước”.

“Tôi không ngờ người vợ ngoan hiền của tôi mà cũng bị đồng tiền làm mờ mắt. Vợ chồng nghèo, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu kiểu ít. Không có tiền về cả 2 quê ăn tết thì ta chia ra, mỗi năm về một nơi. Khéo co thì cũng ấm. Vì mấy đồng tiền mà phản bội chồng, thật tôi không biết nói gì với vợ nữa. Cô ấy khai đã vào khách sạn với ông kia 3 lần, mỗi lần ông ấy cho 2 triệu. Hành động của cô ấy khiến tôi thấy mình thật vô dụng, làm đàn ông mà không lo nổi cho vợ con một cái Tết êm ấm, để vợ phải sa ngã cùng một ông già đáng tuổi cha chú”, anh Nguyên cay đắng nói.

Ngọc Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.