Cắt cổ chồng ngay trên giường

Thứ 6, 28/12/2012 00:05

Nửa đêm ông Nhứt đang ngủ say thì bị tỉnh giấc vì cảm giác đau khủng khiếp ở cổ, mở mắt thấy vợ đang cầm con dao dính máu.

Ông Nhứt 50 tuổi, vợ là bà Trần Thị Phú 49 tuổi, đã có với nhau 5 người con và quê gốc từ tỉnh Bạc Liêu, xuống huyện U Minh nhận 5 héc-ta đất làm ăn, cuộc sống no đủ.

Đêm 18/5 con cái đi vắng, ở nhà chỉ có hai vợi chồng. Khi ông Nhứt đang ngủ tại nhà sau cuộc nhậu với bà con hàng xóm và anh em nhà vợ, ở ấp 20, xã Nguyễn Phích (U Minh, Cà Mau) thì bị vợ cầm dao cắt cổ.

Ông Nhứt bàng hoàng dùng tay bịt chặt cổ rồi tự chạy đến cấp cứu tại bệnh viện gần nhà.

Theo người nhà và hàng xóm cho biết, bà Phú có tiền sử bệnh tâm thần, đã nhiều lần đi điều trị ở bệnh viện trên TP.HCM. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, bà Phú bỏ chạy, sau đó được gia đình tìm gặp và đưa đi Bạc Liêu để trị bệnh.

Chiều 19/5, bác sĩ Trần Minh Trụ, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện U Minh, xác nhận: khoảng 2h sáng ngày 18/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nhứt trong tình trạng cổ họng bị khứa đứt thanh quản.Ông Nhứt sau đó được khâu vết thương, sức khỏe hiện dần hồi phục nhưng giọng nói bị khàn.

Tuệ Tâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.