Câu chuyện cảm động của người mẹ có con nhỏ bị ung thư

Câu chuyện cảm động của người mẹ có con nhỏ bị ung thư

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 4, 28/11/2018 18:29

Tom bị ung thư khi chỉ mới 33 tháng tuổi. Bé đã trải qua 33 lần hóa trị cùng 2 lần phẫu thuật. Tuy nhiên, bé vẫn cười tươi, rạng rỡ. Và, bên cạnh Tom vẫn luôn có mẹ.

Em bé Tom được phát hiện ung thư não khi mới 33 tháng tuổi. Khối u của Tom phía sau gáy, trên cùng cột tủy sống. Đây là khối u ác tính, ở vị trí nguy hiểm nhất.

Em bé Tom được phát hiện ung thư não khi mới 33 tháng tuổi. Khối u của Tom phía sau gáy, trên cùng cột tủy sống. Đây là khối u ác tính, ở vị trí nguy hiểm nhất.

Tom trải qua 16 lần hóa trị cùng 2 lần phẫu thuật. Trong đó, lần phẫu thuật kéo dài 8 tiếng khiến em cứ tỉnh rồi mê gần một tháng.

Tom trải qua 16 lần hóa trị cùng 2 lần phẫu thuật. Trong đó, lần phẫu thuật kéo dài 8 tiếng khiến em cứ tỉnh rồi mê gần một tháng.

Chàng trai bé nhỏ ấy mang trong mình một sức mạnh phi thường của

Chàng trai bé nhỏ ấy mang trong mình một sức mạnh phi thường của "chiến binh" khiến người lớn cũng phải ngỡ ngàng. Với nụ cười rạng rỡ và sức sống mãnh liệt, chính em là nguồn động lực của mẹ và gia đình để cùng nắm tay nhau đi qua những ngày sóng gió nhất.

Tom có một người bạn tên là Tít. Tít cũng bị căn bệnh tương tự Tom. Cả 2 vẫn không hiểu rằng, cơn bệnh đang mang trong người nguy hiểm đến mức nào.

Tom có một người bạn tên là Tít. Tít cũng bị căn bệnh tương tự Tom. Cả 2 vẫn không hiểu rằng, cơn bệnh đang mang trong người nguy hiểm đến mức nào.

Theo chị Hà, mẹ Tom, chị cảm thấy may mắn vì con trai trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng cháu vẫn nhớ đủ mọi điều. Trong vô thức khi mê man, con vẫn nắm tay mẹ.

Theo chị Hà, mẹ Tom, chị cảm thấy may mắn vì con trai trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng cháu vẫn nhớ đủ mọi điều. Trong vô thức khi mê man, con vẫn nắm tay mẹ.

Chị Hà cho biết, nhiều người bảo Tom bị ung thư, đừng lao theo, mất thời gian và tiền bạc vì bệnh không thể khỏi. Nhưng dù có bán hết tất cả, chị cũng vẫn theo chữa bệnh cho con.

Chị Hà cho biết, nhiều người bảo Tom bị ung thư, đừng lao theo, mất thời gian và tiền bạc vì bệnh không thể khỏi. Nhưng dù có bán hết tất cả, chị cũng vẫn theo chữa bệnh cho con.

img

"Vì ở bên con, nên mẹ được nhìn thấy con thực sự đã cố gắng thế nào, hết lần này đến lần khác, ngay cả mẹ là người lớn cũng thua con. Nếu sau này gặp điều gì đó khó khăn hơn trong cuộc sống, mẹ sẽ nghĩ đến những tháng năm của chúng ta, đến sự mạnh mẽ của con để vượt qua”, chị Hà nhắn nhủ con.

Trên con đường chống chọi bệnh tật của Tom luôn có mẹ...

Trên con đường chống chọi bệnh tật của Tom luôn có mẹ...

Tom không biết đến cái chết là gì. Em bảo: “Con muốn ở bên cha mẹ mà thôi”. Em không biết rằng, chết là chia ly mãi mãi.

Tom không biết đến cái chết là gì. Em bảo: “Con muốn ở bên cha mẹ mà thôi”. Em không biết rằng, chết là chia ly mãi mãi.

Chị Hà, mẹ bé Tom, cho biết, nhiều người bảo Tom bị ung thư, đừng lao theo, mất thời gian và tiền bạc vì bệnh không thể khỏi. Nhưng chị bảo, dù có bán hết tất cả, chị cũng vẫn theo chữa bệnh cho con.

Tom không biết đến cái chết là gì. Em bảo: “Con muốn ở bên cha mẹ mà thôi”. Em không biết rằng, chết là chia ly mãi mãi.


Bài và ảnh: Kim - Huy Cường

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.