Câu chuyện xúc động về người chồng nguyện cả đời cõng vợ đi "ngắm cả thế giới"

Câu chuyện xúc động về người chồng nguyện cả đời cõng vợ đi "ngắm cả thế giới"

Vũ Hà Trang

Vũ Hà Trang

Thứ 6, 27/07/2018 19:00

Câu chuyện về người đàn ông cõng vợ đi du lịch vì “không muốn bà ấy phải hối tiếc” đã chạm đến trái tim người đọc về sự hy sinh và dành trọn cả đời bên người vợ ốm yếu.

Ngày 23/7 vừa rồi, trên kênh Pear Video nổi lên một clip ngắn đầy ý nghĩa về câu chuyện của người đàn ông Trung Quốc tên Wang Xiaomin, đang cõng vợ đi dọc con đường mòn trên núi ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy.

Cộng đồng mạng - Câu chuyện xúc động về người chồng nguyện cả đời cõng vợ đi 'ngắm cả thế giới'

Ông Wang Xiaomin nguyện dành cả đời để cõng vợ trên lưng chu du khắp chốn.

Cộng đồng mạng - Câu chuyện xúc động về người chồng nguyện cả đời cõng vợ đi 'ngắm cả thế giới' (Hình 2).

Ông Wang muốn dành cho người vợ tật nguyền những kỷ niệm đẹp nhất khi còn có thể ở bên nhau.

Trong đoạn clip, ông Wang trò chuyện cùng một vài vị khách du lịch về câu chuyện của mình, sau lưng ông là người vợ ốm yếu không thể tự đi lại, ông đã cõng vợ đến Hoàng Sơn ngắm cảnh đẹp, nơi đây được mệnh danh là thắng cảnh “tứ tuyệt” nổi tiếng của đất nước tỷ dân.

Ông Wang bắt đầu cõng vợ đi khắp nơi từ 5 năm trước. Vợ ông đổ bệnh từ thời điểm ấy, bà được chẩn đoán mắc chứng ALS, hội chứng xơ cứng teo cơ một bên, khiến bà dần trở lên tê liệt do não không còn điều khiển được các cơ bắp vận động của cơ thể. Kể từ đó, những nơi ông Wang đi đều cõng theo người vợ trên lưng mình.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, ông Wang muốn dành cho người vợ những khoảng thời gian đẹp nhất khi còn sống: “Thế giới này rộng lớn lắm, tôi muốn tiếp tục được đưa vợ đi ngắm nhìn cả thế giới, như vậy thì cô ấy mới không còn điều gì để hối tiếc”.

Trong khi nhẹ nhàng đặt người vợ xuống để nghỉ ngơi, ông nói với các vị khách du lịch rằng: “Cũng có chút mệt, nhưng điều đó chẳng là gì nếu nó khiến cuộc sống của vợ tôi trở nên giàu ý nghĩa”.

Cộng đồng mạng - Câu chuyện xúc động về người chồng nguyện cả đời cõng vợ đi 'ngắm cả thế giới' (Hình 3).

Cuộc sống của đôi vợ chồng già đã trở nên ý nghĩa kể từ khi ông Wang quyết định dành thời gian và sức khỏe của mình để đưa vợ đi khắp chốn.

5 năm cõng vợ trên lưng đi du lịch, ông bà Wang đã đi được rất nhiều nơi ở Trung Quốc như cung điện Potala ở Tây Tạng và Hy Nhĩ, vùng đất tuyệt đẹp ở phía tây tỉnh Thanh Hải...

Họ chưa quyết định vùng đất tiếp theo mà họ sẽ đến, nhưng với tất cả những điều tuyệt vời mà ông Wang dành cho người vợ tật nguyền đã khiến cho cuộc đời của họ trở nên ý nghĩa và “không còn hối tiếc về điều gì nữa”.

Hà Trang (Shanghaiist)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.