Câu hỏi của con ung thư máu khiến mẹ trẻ lặng người

Câu hỏi của con ung thư máu khiến mẹ trẻ lặng người

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 2, 04/12/2017 12:40

Nhìn đứa con thơ đang hàng ngày phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu và miệng luôn hỏi “bao giờ con được về nhà hả mẹ?” khiến chị Phượng lặng người.

Những ngày đầu tháng 12, chúng tôi tìm đến Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để gặp mẹ con chị Trần Thị Phượng (SN 1994), bản Lầu 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Chị Phượng và cậu con trai 5 tuổi đang từng giờ chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Thấy chúng tôi đến hỏi thăm chị Phượng bật khóc, chị nắm chặt tay tôi như nói lời cảm ơn khi đã ghé thăm mẹ con chị.

Vợ chồng chị sinh được 2 người con, Đức Đàn là con trai đầu lòng. Cuộc sống nơi thôn nghèo cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày đầu tháng 10/2017, vợ chồng chị Phượng lặng người khi nhận hung tin con mắc căn bệnh ung thư máu quái ác.

Gia đình - Câu hỏi của con ung thư máu khiến mẹ trẻ lặng người

Chị Phượng và cậu con trai 5 tuổi mắc ung thư máu tại bệnh viện.

Chị Phượng kể: “Tháng 5/2017, con trai tôi có biểu hiện đau bụng, đau nhức xương khớp, rồi biểu hiện đó càng ngày càng thường xuyên xảy ra. Tháng 10/2017, lo lắng cho sức khỏe của con nên vợ chồng tôi đưa con đi xuống bệnh viện huyện thăm khám, rồi bác sĩ chuyển bé ra bệnh viện Trung ương. Tại đây, trải qua các xét nghiệm, chúng tôi nhận kết quả con mắc ung thư máu”.

Nghĩ rằng con mắc bệnh ung thư tức là nhận “án tử” treo lơ lửng nên chị Phượng khóc rất nhiều, không đêm nào chị chợp mắt được.

Hàng ngày, nhìn con nhỏ cười tươi, đùa nghịch cùng các bạn nhỏ trong xóm lòng chị lại quặn thắt. Có lẽ, mới 5 tuổi nên Đức Đàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình cũng như sự đau đớn trong lòng bố mẹ.

Nói đến đây, chị Phượng ôm chặt con trai vào lòng, chị cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa con trai bé bỏng đang từng ngày từng giờ phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

“Từ ngày con bị bệnh, vợ chồng tôi đi khắp nơi để tìm thầy giỏi thuốc tốt cho con. Không có tiền chữa bệnh cho con thì chúng tôi đi vay  anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng.

Hết nơi để vay mượn thì trong nhà có gì chúng tôi bán đi, gom góp vài đồng mua thuốc cho con. Nghèo khó nhưng vợ chồng tôi nhất quyết không để con ở nhà chờ bệnh nặng thêm. Có người mẹ nào không đau lòng khi chứng kiến con phải chịu đau đớn, cơ thể ngày càng xanh xao, gầy và ít nói hơn trước”, chị Phượng chia sẻ.

Gia đình - Câu hỏi của con ung thư máu khiến mẹ trẻ lặng người (Hình 2).

Hai mẹ con dành cho nhau tình cảm đặc biệt

Hơn 2 tháng nay, chị Phượng cùng con trai 5 tuổi điều trị ở viện Huyết học- Truyền máu Trung ương. Bé Đức Đàn phải truyền máu thường xuyên, thấy con sau 2 tháng điều trị, trên cơ thể đầy vết kim lấy máu, truyền máu mà chị Phượng không cầm được nước mắt.

Lo lắng cho bệnh tình của con nhưng tiền để chữa bệnh cho con cũng là cả một vấn đề lớn đối với gia đình. Vì thế, chị Phượng phải tiết kiệm từng đồng tiền lẻ để có tiền mua thuốc cho con.

Chị Phượng thường nhịn ăn sáng, bữa trưa ăn tạm chiếc bánh mỳ, bữa tối nếu hôm nào xin được suất cơm từ thiện thì bát cơm của con trai chị mới có thịt, bát cháo mới đầy ăm ắp.

“Chỉ cần con khỏi bệnh thì có khổ mấy tôi cũng chịu đựng được. Thi thoảng được nghe con cười, con nói chuyện với mẹ là tôi hạnh phúc rồi. Tôi không bao giờ cho phép bản thân gục ngã, bởi nếu tôi gục ngã thì con tôi ai sẽ chăm sóc”, chị Phượng nghẹn ngào.

Thấy mẹ khóc, Đức Đàn nắm chặt lấy áo mẹ và nói: “Con không thích bệnh viện, bao giờ con mới được về nhà hả mẹ?”. Câu nói của cậu bé 5 tuổi khiến cho cả phòng bệnh lặng thinh.

Những đôi mắt buồn rười rượi nhìn nhau, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vì sự lo lắng, sợ hãi liệu rằng khi nào căn bệnh này sẽ cướp đi sự sống của con họ.

Chị Phượng đều bảo, có những đêm nằm ôm con trong viện, chị không dám nghĩ tương lai của Đức Đàn - đứa con chị yêu thương hơn cả tính mạng sẽ ra sao. Nhưng, “còn nước còn tát”, vợ chồng chị cùng động viên nhau sẽ cố gắng tiếp tục cùng con trong cuộc chiến chống lại lưỡi hái tử thần.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Bá Hải, trưởng thôn Lầu 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: “Gia đình chị Trần Thị Phượng 3 năm nay đều thuộc diện hộ nghèo trong thôn, điều kiện khó khăn mà con lại ốm đau, chúng tôi đều rất thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình chị”.

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả xin gửi về:

Hoàng Thị Tý (dì ruột chị Phượng)

Thông tin tài khoản: 3608205018529

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

SĐT chị Phượng: 0986.928 506

Hoặc:

Báo điện tử Người Đưa Tin, Tầng 4, toà nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin

Mai Thu - Thanh Lam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.