Chân dung phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái qua lời kể của hàng xóm

Chân dung phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái qua lời kể của hàng xóm

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh

Thứ 2, 11/02/2019 19:13

Phó phòng ngân hàng ở Nghệ An dùng dao chém cha tử vong, mẹ và em gái trọng thương được hàng xóm đánh giá là người ngoan hiền.

Zing đưa tin, khoảng 23h30 ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) sau khi đi nhậu trở về nhà đã dùng dao đâm chết cha là ông Trương Cảnh H. (SN 1959) tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Ngoài ra, đối tượng còn chém mẹ là bà Mai Thị H. (SN 1963) và em gái Trương Thị T. (đang mang thai) bị thương nặng.

Thấy vậy, người vợ đã bế đứa con 3 tuổi chạy trốn. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì phát hiện ông H. chết trên vũng máu. Trong khi đó, Tuấn vẫn cầm dao đòi chém người.

An ninh - Hình sự - Chân dung phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái qua lời kể của hàng xóm

Tuấn được đánh giá là người ngoan hiền.

Sau đó, Tuấn lên ô tô chạy trốn. Đến khu vực Nam Cấm, đối tượng đâm vào cột điện ven đường ngất xỉu. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt, khống chế Tuấn và đưa về cơ quan điều tra.

Thông tin trên Vietnamnet, Tuấn đang làm Phó phòng Kinh doanh của 1 ngân hàng có chi nhánh tại Cửa Lò. Tối qua, Tuấn đi nhậu cùng với bạn bè, nghi đã sử dụng chất kích thích.

Theo lời một người hàng xóm, vợ Tuấn kể, mấy ngày nay Tuấn có biểu hiện bất thường, nhưng đang trong ngày Tết nên không dám nói chồng đi khám.

Theo những người hàng xóm, Tuấn là người ngoan hiền, hòa đồng với mọi người. Trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng chưa từng có tiếng tăm hư hỏng gì.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.