Chân dung "siêu trộm" tinh quái, mỗi phi vụ "ẵm" cả trăm cây vàng

Chân dung "siêu trộm" tinh quái, mỗi phi vụ "ẵm" cả trăm cây vàng

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh

Thứ 2, 20/07/2020 10:53

3 năm, Năm thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Nội và không ít những vụ trộm cắp tiệm vàng ở các tỉnh khác. Mặc dù vô cùng ma lanh, nhưng "siêu trộm" Nguyễn Văn Năm không thể thoát khỏi "lưới trời".

Theo Vietnamnet, cơ quan Công an TP.Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1987, ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, xử lý đối tượng Lại Quang Phú (SN 1987) và Tạ Thị Si (SN 1969) cùng ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Được biết, Nguyễn Văn Năm là bị can trong vụ án Công an tỉnh Lai Châu đang thụ lý, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Vào tháng 12/2018, Năm từ Yên Bái mò sang Lai Châu, đột nhập vào cửa hàng vàng bạc Tuấn T. lấy trộm 300 cây vàng. Sau 2 tuần lẩn trốn, Năm sa lưới pháp luật.

Nguyễn Văn Năm được mệnh danh là "siêu trộm" bởi hoạt động kín kẽ và thực hiện những vụ trộm với số tiền "khủng". Quá trình đấu tranh mở rộng, Năm khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp vàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Hà Tĩnh và Nghệ An, đem bán với giá trị gần 10 tỷ đồng.

Trong vòng 3 năm, Năm đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, các huyện Ba Vì, Hoài Đức, Đông Anh, Chương Mỹ, thuộc TP.Hà Nội. Số tài sản của các bị hại bị mất lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Chân dung 'siêu trộm' tinh quái, mỗi phi vụ 'ẵm' cả trăm cây vàng

Chân dung "siêu trộm" Nguyễn Văn Năm.

Để thực hiện trót lọt các vụ trộm, Năm thường dành thời gian tìm hiểu xem các cửa hàng vàng bạc để xác định đâu là nơi có thể đột nhập được. Sau đó, Năm chuẩn bị sẵn xà cầy, tuốc nơ vít, kìm cắt điện... rồi bắt xe taxi quay lại các cửa hàng vào buổi đêm.

Bằng thủ đoạn trèo lên tầng tum, dùng các công cụ mang theo, Năm dễ dàng đột nhập vào các cửa hiệu vàng bạc rồi "khoắng" sạch tài sản. Sau khi trộm cắp trót lọt, Năm mang lên Yên Bái bán cho các đối tượng Phú và Si.

Đáng nói, Năm mang 4 lệnh truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” do Công an các huyện Quế Võ, Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Cẩm Giàng, Công an huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương ban hành.

Theo An ninh Thủ đô, người dân xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh cho biết, từ nhỏ, Năm đã “nổi tiếng” chuyên trộm cắp và đánh bạc. Năm có thể mở được bất kỳ loại khóa nào, kể cả sản phẩm chuyên… chống trộm trong thời gian cực ngắn. Ban đầu, đối tượng Năm chỉ loanh quanh “kiếm ăn” tại khu vực gần nhà như các hiệu vàng ở các huyện Gia Bình, Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) và huyện Nam Sách, Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương). Sau đó, hắn mở rộng ra các tỉnh thành khác.

Tưởng rằng sau khi thụ án 30 tháng tù, Năm sẽ trở về địa phương và sống cuộc đời khác đi. Nhưng Năm lên Yên Bái, làm giả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hùng rồi mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại cũ, cho thuê ô tô tự lái làm vỏ bọc để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đến mức, khi cơ quan công an thực hiện các biện pháp tố tụng, người vợ thứ hai của Năm vẫn đinh ninh chồng mình chỉ kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại, cho thuê xe ô tô tự lái và nuôi gà chọi…

Mộc Miên (T/H)

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.