
Chia sẻ với PV, chú rể Tăng Văn Hùng (SN 1993), cho biết vợ mình tên Hoàng Thị Mai, cả hai cùng sinh sống tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đám ăn hỏi của cặp đôi này diễn ra vào ngày 2-3/12 vừa qua, vì nhà cô dâu và chú rể cách nhau 2km, nên chú rể đã nảy ra ý tưởng bí mật mượn máy cày của công ty nơi mình đang làm việc để tạo ra một màn ăn hỏi độc đáo, đáng nhớ.

Chia sẻ với PV, chú rể Tăng Văn Hùng nói: “Vì đời người chỉ cưới có một lần nên tôi muốn tổ chức độc đáo một chút, coi đây như một kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng cho những ngày tháng sau này”.

Anh Hùng cũng cho biết anh mượn công ty 8 máy cày, sau đó anh trang trí hoa, bóng bay lên chiếc xe cho đẹp lung linh. “Tôi không nói trước với vợ, chính vì thế ngày đưa sính lễ sang cả họ hàng nhà gái ai nấy đều bất ngờ. Vợ tôi cô ấy chỉ cười, tôi thấy nụ cười ấy rất hạnh phúc”, anh Hùng nói thêm.

Cũng cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc cô dâu Hoàng Thị Mai chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui và rất bất ngờ khi chồng dành tặng cho tôi một bất ngờ lớn đến vậy. Cho đến hôm nay nhắc lại, chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui”.

Trước đó, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh về lễ ăn hỏi sử dụng dàn máy cày ở Hải Dương. Quan sát ảnh, có thể thấy đám ăn hỏi này có một dàn máy cày đứng theo thứ tự dọc một con đường nhỏ.

Chiếc máy cày được dán chữ hỷ, trang trí hoa và bóng bay đầy màu sắc. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, hình ảnh này đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ thích thú của cộng đồng mạng.
Chú rể có lễ ăn hỏi độc đáo ở Hải Dương, đã bật mí về lý do thực hiện lễ ăn hỏi độc đáo trong ngày vui trọng đại của vợ chồng anh.