
Dù Olympic Việt Nam đang bị dẫn bàn, trên khán đài sân vận động Lạch Tray, pháo sáng vẫn được thắp lên cổ vũ cho đội tuyển.

Trên đường Pitch, các cổ động viên nữ nín thở chờ cơ hội đến với Olympic Việt Nam.

Phút nghỉ ngơi của các cổ động viên khi đứng cổ vũ quá lâu.

Một cổ động viên "hâm nóng" lại không khí trên sân.

Khi Minh Vương ghi bàn rút ngắn tỷ số, pháo sáng lại được các cổ động viên thắp lên.

Pháo sáng khiến sân Lạch Tray trở nên mờ mịt vì khói.

Những phút cuối trận, các cổ động viên trở nên trầm lắng...

Trên các khán đài, hàng chục cổ động viên hăng hái cổ vũ cho đội tuyển bất chấp cơn mưa tầm tã.

Nỗi buồn thể hiện trên khuôn mặt của 2 bố con cổ động viên đất Cảng.

Lửa vẫn rực sáng trên khán đài dù Olympic Việt Nam không thể hiện thực hóa giấc mơ "vàng".
Trận bán kết môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc kết thúc với tỉ số 1-3 nghiêng về Hàn Quốc.
Trận đấu khép lại, dù nỗi buồn còn vương trên nét mặt của các cổ động viên, nhưng trên các khán đài và trên sân vận động Lạch Tray, TP.Hải Phòng, pháo sáng vẫn rực sáng bầu trời trong cơn mưa tầm tã.
Các cổ động viên có lý do để làm điều này khi Olympic Việt Nam đã chiến đấu hết sức mình, không phải chỉ người hâm mộ Việt Nam mà cả Đông Nam Á đều tự hào về điều này.