Chặt tay con trai nhân tình rồi luộc chín

Chặt tay con trai nhân tình rồi luộc chín

Thứ 6, 25/10/2013 15:28

Ngày 23/10, cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cho biết họ vừa bắt giữ một nghi phạm chặt tay một cậu bé 10 tuổi rồi bỏ vào ấm nước đang sôi.

Cảnh sát cho biết nghi phạm 30 tuổi họ Wang là người tình của mẹ cậu bé. Theo điều tra của cảnh sát, hai người này đã có những tranh cãi gay gắt về tiền bạc, và trong cơn tức giận, Wang đã chặt phăng tay con của tình nhân

Vụ việc kinh hoàng này xảy ra tại một khu phòng trọ ở quận Tiexi. Chủ khu trọ cho biết đôi tình nhân này đã dọn đến đây ở được 2 tháng với lý do họ đang phải sửa nhà.

Theo điều tra của cảnh sát, Wang cho rằng mẹ của cậu bé chần chừ không chịu trả tiền mua một căn nhà ở Thẩm Dương nên đã trút giận lên cậu bé này.

Lạ & Cười - Chặt tay con trai nhân tình rồi luộc chín

Nghi phạm họ Wang bị cảnh sát bắt giữ

Cậu bé này kể rằng Wang đã uống sau khi trở về phòng trọ và cáo buộc mẹ cậu lừa gạt ông ta. Sau đó ông ta dồn cậu bé đến sát cửa sổ căn hộ ở tầng 6, rồi dùng cán dao đánh vào người cậu để buộc cậu chìa bàn tay ra và chặt đứt nó

Mãi một lúc sau cậu bé này nhận ra rằng bàn tay mình đã bị đứt lìa khi Wang nhặt nó lên và cho vào ấm nước sôi. Cậu bé kể lại: “Lúc đó cháu rất sợ hãi nhưng không dám kêu lên một tiếng nào.”

Mặc dù phải trải qua sự việc kinh hoàng như vậy nhưng cậu bé này vẫn không muốn tố cáo Wang. Cậu vẫn gọi Wang là “cha” và cho biết: “Ông ấy là người tốt, ông ấy đối xử với cháu rất tử tế.”

Lạ & Cười - Chặt tay con trai nhân tình rồi luộc chín (Hình 2).

Bàn tay đứt lìa của cậu bé đã bị luộc chín trong ấm nước này

Các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh cho biết cậu bé này được nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị đứt lìa. Sau khi được các bác sĩ cứu chữa, hiện cậu bé này đang trong tình trạng ổn định, tuy nhiên họ không thể nối lại được bàn tay vì nó đã bị luộc chín trong ấm nước sôi.

Trước đó, tại Trung Quốc cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Gã chồng nhẫn tâm giết vợ luộc chín cho vào tủ lạnh.

Theo như điều tra, gã đàn ông nhẫn tâm giết vợ này mang họ Vương - là nhân viên lái xe vận chuyển hàng hóa. Người vợ họ Quách làm việc tại một cửa hàng bán đồ điện ở trong thành phố.

Sự việc xảy ra vào ngày 17/5, khi cảnh sát đến nhà người đàn ông này tại tầng 5, tòa nhà số 1, khu Dự Bắc (Hà Nam, Trung Quốc) để tìm kiếm một cô gái bị mất tích.

Khi được cảnh sát giải thoát, cô gái này tố cáo Vương đã giam giữ và hãm hiếp mình liên tục 3 ngày. Nghe tin Vương bị cảnh sát đưa về đồn, người nhà vợ Vương đã vội vàng đến tìm hiểu tình hình, nhưng không thể liên lạc được với chị Quách.

Trong khi dọn dẹp đồ trong nhà Vương, họ phát hiện trong tủ lạnh có một miếng thịt to đã được luộc chín. Miếng thịt này rất lạ, nó không giống như những miếng thịt lợn hay thịt bò họ vẫn nhìn thấy hằng ngày.

Nghi ngờ có điều chẳng lành xảy ra, gia đình chị Quách đã báo công an về việc Quách mất tích và trong tủ lạnh có miếng thịt lạ. Sau vài ngày, gia đình chị Quách nhận được câu trả lời của phía công an rằng miếng thịt trong tủ lạnh chính là một bộ phận trên cơ thể con người. Phía công an điều tra cho rằng Vương đã giết, chặt vợ thành từng khúc nhỏ. Vài ngày sau, họ đã tìm thấy đầu của chị Quách được chôn ở bên bờ sông gần đó.

Theo Báo Đất Việt

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.