Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến cơ sở dưỡng lão Gabriel House ở Fall River, Massachusetts, Mỹ, vào khoảng gần 10h tối 13/7.
Một số người dân đã bị mắc kẹt bên trong tòa nhà đang cháy cho đến khi đám cháy được dập tắt vào sáng 14/7, cho phép lính cứu hỏa và cảnh sát vào bên trong.
Cảnh sát trưởng Jeffrey Bacon cho biết, trong cảnh tượng kinh hoàng, người dân "thò người ra ngoài cửa sổ để tìm người giải cứu", khi cảnh sát cố gắng đập vỡ cửa sổ và giúp đỡ họ.
Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Fall River nói: "Không chút do dự, các sĩ quan đã xông vào tòa nhà đầy khói, phá cửa và hộ tống cư dân đến nơi an toàn.
Khoảng chục người không thể tự đi lại đã được các sĩ quan của chúng tôi khiêng đi. Lòng dũng cảm và hành động nhanh chóng của họ chắc chắn đã cứu sống nhiều người".

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Viện dưỡng lão Gabriel House.
Ngôi nhà có khoảng 70 người sinh sống và ít nhất 30 người trong số họ đã bị thương trong vụ hỏa hoạn.
Nỗ lực cứu hộ có sự tham gia của 50 lính cứu hỏa, trong đó 30 người đang nghỉ làm và 5 lính cứu hỏa cũng bị thương trong quá trình cứu hộ.
Leo Johnson, 45 tuổi, vội vã chạy đến tìm mẹ mình, 68 tuổi, đang sống ở tầng cao nhất của tòa nhà Gabriel House.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy mẹ mình ở bên ngoài, ướt sũng vì vòi phun nước đang bật.
Joe Alves, người sống gần cơ sở này, đang xem ti vi thì nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng lính cứu hỏa.
Ông cho biết đã nhìn thấy các viên chức đưa các thi thể và vật nuôi bị thương ra khỏi tòa nhà, một số người còn đổ chai nước lên vết bỏng khi cố gắng giúp đỡ những người gặp nạn.
Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra.
Phương Linh (T/h)