Văn phòng Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai của thành phố Khelang Nakhon đã nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà ba tầng đối diện chợ Ban Kad Mek vào khoảng 1h chiều ngày 2/2.
Khu vực này có nhiều cửa hàng và tòa nhà dân cư, có nguy cơ đám cháy lan rộng. Tầng trệt của tòa nhà là cửa hàng tiện lợi, trong khi hai tầng trên là nơi ở của chủ tòa nhà, Chatchai, 52 tuổi, và ba con, tuổi từ 8 đến 12. Đám cháy được cho là bùng phát ở tầng hai của tòa nhà.
Ba đứa trẻ được tìm thấy an toàn trên nóc nhà nhưng Chatchai không có mặt ở đó. Theo lời những đứa trẻ, khi vụ cháy xảy ra, Chatchai đã bảo 3 con chạy lên nóc nhà nhưng không chạy theo. Chúng nghe thấy tiếng hét đau đớn của cha trước khi mọi thứ trở nên im lặng.
Thông tin với cảnh sát, những đứa trẻ cho biết chúng đang sử dụng máy tính thì thấy tia lửa bắn ra từ thiết bị. Tia lửa nhanh chóng biến thành ngọn lửa và khói đen dày đặc bao phủ khiến chúng phải bỏ chạy.
Sau khi khống chế được đám cháy, đội cứu hỏa đã kiểm tra khắp tòa nhà và phát hiện thi thể của Chatchai nằm trên tầng hai. Cánh tay của anh bị bỏng và người ta nghi ngờ anh đã tử vong do ngạt khói.
Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ra vụ cháy. Các cuộc điều tra tiếp theo sẽ được tiến hành để xác nhận nguyên nhân của vụ việc thương tâm này.
Trước đó, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở tầng 3 của tòa nhà bệnh viện ở tỉnh Ubon Ratchathani vào thứ Sáu (31/1).
Một người đàn ông Thái Lan sau đó đã bị bắt vì tội đốt bệnh viện. Anh ta khai rằng mình phạm tội vì căng thẳng từ việc mất 3 triệu baht trong một vụ lừa đảo bất động sản xảy ra cách đây 6 năm.
May mắn, đội ngũ y tế đã kịp thời sơ tán toàn bộ bệnh nhân. Không có thương tích nào được ghi nhận.
Minh Hoa (t/h)