Chelsea đau đầu nạn mất cắp

Chelsea đau đầu nạn mất cắp

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

(Nguoiduatin.n) Những áp lực lớn đã khiến Ban lãnh đạo Chelsea buộc phải thừa nhận vụ mất trộm tồi tệ: 6 chiếc ví, 9 điện thoại cùng không ít những đồng hồ và tư trang đắt tiền của các cầu thủ không cánh mà bay, là có thật.

Trở lại thời điểm xảy ra vụ việc, các ngôi sao đội một của Chelsea thay đồ và gửi lại trong phòng tại khu tập luyện Cobham, nhưng 1 tiếng rưỡi sau khi trở về thì hỡi ôi, phòng thay đồ đã bị khoắng sạch bách. Đây hẳn nhiên là một vụ trộm táo tợn chưa từng thấy bởi khu Cobham được luôn đảm bảo những yêu cầu khắt khe về an ninh theo yêu cầu của ông chủ Roman Abramovich.

Phát ngôn viên của The Blues cho rằng vụ việc là do kẻ trộm đột nhập từ bên ngoài, chứ không phải xuất phát trong nội bộ đội bóng hay có người tiếp tay. Vậy những lời giải trình này phía Chelsea có vẻ như hơi thừa, bởi ai cũng biết tình trạng mất an ninh nghiêm trọng luôn là vấn đề nổi cộm từ khi họ chuyển đến đây năm 2005, và đặc biệt bùng phát trong 2 năm trở lại đây.

Những vụ việc gây náo loạn ở đây không hề hiếm gặp, từ lấy và cắt nát nội y của các đàn anh đến chuyện Ashley Cole vác súng và bắn bị thương một cầu thủ đội trẻ, phát hiện dao trong phòng thay đồ hay ném lựu đạn khói mù mịt, trong khi ăn cắp vặt xảy ra như cơm bữa.

Bóng đá Quốc tế - Chelsea đau đầu nạn mất cắp

Roman Abramovic phải xem xét lại an ninh hậu trường của Chelsea

Có thể nói ở Chelsea, vấn đề kỷ luật không hề được coi trọng như người ta tưởng, nhưng do đâu? Người xưa có câu Thượng bất chính, hạ tắc loạn và khi áp dụng ở trường hợp của đội bóng thành London mới thấy câu nói này đặc biệt đúng. Bấy lâu nay, dư luận đã nói nhiều về nhóm Quyền lực đen do các công thần như John Terry, Lampard, Ashley Cole hay Drogba làm chủ và dàn xếp tất cả mọi việc hậu trường.

Hiện tại, Voi rừng đã ra đi, nhưng bộ ba kia vẫn còn đó. Nói không ngoa, đôi khi các cầu thủ trẻ sợ họ còn hơn cả HLV hay các giám thị trong khu huấn luyện ở Surrey. Điều này đã kéo theo hệ lụy là đám trẻ của Chelsea coi thường kỷ luật và nội quy, thường xuyên xé rào vì các đàn anh... cũng thế. Cole đem súng hơi đến khu tập, các đàn em bắt chước bằng việc cầm dao hay ném lựu đạn; Terry dẫn đám người lạ vào tham quan Stamford Bridge để đổi lấy vài đồng bạc lẻ thì các nhân viên đột nhập vào và chụp ảnh cùng khiến chiếc Cúp Champions League... sứt quai.

Song Vịnh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.