Chelsea tiếp Middlesbrough là trận đấu muộn nhất của vòng 36 NHA. Thầy trò HLV Conte vào trận với tâm lý cực kỳ thoải mái, bởi trước đó, đối thủ bám đuổi Tottenham bất ngờ thất thủ trước West Ham.
Do Kante gặp chấn thương, Fabregas được tin dùng thế vai. Chính tiền vệ người Tây Ban Nha đã kiến tạo tuyệt vời ở phút 23, giúp Costa mở tỉ số trận đấu.
Hơn 10 phút sau, Marcos Alonso nhân đôi cách biệt. Lần này, hậu vệ Azpilicueta là người “dọn cỗ”.

Costa ăn mừng bàn thắng thứ 20 mùa này.
Vẫn là thế trận một chiều sau giờ nghỉ. Middlesbrough oằn mình chống đỡ những đường lên bóng như vũ bão của Chelsea. Họ chỉ có thể trụ vững tới phút 65, trước khi Fabregas có đường kiến tạo thứ 2 trong trận, để Matic băng xuống dứt điểm, ấn định tỉ số 3-0 chung cuộc.
Như vậy, Chelsea đã hơn Tottenham 7 điểm. Hai đội vẫn còn 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải. Điều này đồng nghĩa, chỉ cần đả bại West Brom hôm 13/5, ”The Blues” sẽ đăng quang. Ngược lại, “cửa” để họ tuột chức vô địch dù còn, nhưng rất thấp.
Với Middlesbrough, sau trận thua toàn diện, đội bóng của HLV Aitor Karanka chính thức trở thành cái tên thứ 2 nhận vé xuống hạng, sau Sunderland.
Trần Anh