Chém tình địch trọng thương vì phát hiện ngồi ăn đêm với vợ mình

Chém tình địch trọng thương vì phát hiện ngồi ăn đêm với vợ mình

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh

Thứ 5, 10/10/2019 09:43

Đi tìm, phát hiện vợ mình ngồi ăn đêm cùng một người đàn ông, Đinh Văn Tiến lên cơn ghen tuông đã xông vào, dùng dao chém "tình địch" nhiều nhát.

Dân Trí đưa tin, ngày 9/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Tiến (SN 1987, trú tại xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Giết người.

Tại phiên tòa, phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Văn Tiến 14 năm tù.

Báo Công Lý dẫn theo cáo trạng, Đinh Văn Tiến và chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi) là vợ chồng, cùng sống tại thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Khoảng tháng 8/2018, Tiến nghi ngờ chị H. có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Đức T. (31 tuổi) cùng thôn. Nhiều lần tra hỏi nhưng chị H. không thừa nhận.

An ninh - Hình sự - Chém tình địch trọng thương vì phát hiện ngồi ăn đêm với vợ mình

Tiến chém tình địch trọng thương, tổn hại hơn 50% sức khỏe.

Giữa hai vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn. Khoảng giữa tháng 12/2018, chị Huệ bỏ nhà đi. Tiến nhiều lần đi tìm chị H. nhưng không thấy.

Khoảng 20h ngày 21/12/2018, Tiến mang theo một con dao rồi đi bộ tự nhà ra ngoài để tìm chị H. Khi đến khu vực ngã tư Kênh Đào, Tiến gặp bạn là anh Nguyễn Đức Sâm (30 tuổi) đi xe máy qua nên nhờ anh Sâm chở đi tìm chị H.

Đến 22h cùng ngày, anh Sâm chở Tiến đi qua quán ăn đêm Gấu Trúc của anh Nguyễn Văn Vững ở xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức. Thấy chị Huệ đang ngồi trong quán cùng với anh Nguyễn Đức T. và một thanh niên khác (không rõ lai lịch).

Nghi ngờ chị H. với anh Nguyễn Đức T. có quan hệ bất chính, Tiến rút dao chém người đàn ông này. Anh T. bỏ chạy, Đinh Văn Tiến vẫn tiếp tục đuổi chém, đâm nhiều nhát. Anh Nguyễn Đức T. bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót. Tuy nhiên, sức khỏe của bị hại tổn hại hơn 50%.

Được nhiều người can ngăn, Tiến nhờ anh Sâm chở hai vợ chồng về. Tiến sau đó mượn xe của anh Sâm chở vợ tới huyện Kim Bôi (Hòa Bình), vứt con dao gây án vào vườn nhà bố vợ rồi hai vợ chồng đi thuê nhà nghỉ.

Hôm sau, Tiến đến Công an huyện Mỹ Đức đầu thú. 

Mộc Miên (T/H)

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.