Chết tức tưởi sau khi tri hô kẻ trộm

Chết tức tưởi sau khi tri hô kẻ trộm

Thứ 4, 06/11/2013 22:01

Phát hiện một tên trộm lấy xe đạp, người đàn ông đã tri hô thì ngay lập tức bị tên trộm truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng, dẫn đến tử vong.rn

Xã hội - Chết tức tưởi sau khi tri hô kẻ trộm

Nơi ông Thịnh bị giết (trụ điện thứ nhất), và nơi đối tượng giết người cùng bạn gái dừng xe (đám dây leo sau trụ điện thứ hai)

Anh Đ.H, nhà gần nơi xảy ra án mạng, kể lại: “Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng la hét ở ngoài cổng. Tôi chạy ra xem thì thấy ông Thịnh đã ngã quỵ xuống và nói “bọn này cướp xe đạp”. Lập tức người thanh niên cầm dao đâm vào lưng ông Thịnh 1 nhát và nói “tao mà cướp xe đạp hả”.

Ông Thịnh gượng dậy để chạy tiếp thì bị tên thanh niên đâm thêm 1 nhát vào lưng. Loạng choạng được khoảng 4 m thì ông ngồi thụp xuống ú ớ. Khi kẻ giết người đã bỏ đi, ông Thịnh ôm vết thương, đi bộ lại chiếc xe 67 định nổ máy nhưng vừa đạp máy thì ông Thịnh đã đổ gục xuống đường".

 Anh H. đã chạy đến dùng áo bịt vết thương của ông Thịnh, rồi nhờ một người chạy xe máy ngang đường chở đi cấp cứu. Ông Thịnh được chuyển tiếp tới Bệnh viện Thống Nhất và sau đó đã tử vong.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ án như vậy, những tên trộm đó sẵn sàng ra tay sát hại những người vô tội khi bị họ phát hiện ra hành vi trộm cắp của mình, thậm chí chúng còn ra tay với công an.

Sự việc xảy ra vào 23h ngày 25/10/2011, tổ tuần tra của Công an xã Hoằng Đại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa trên đường tuần tra đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Quân (33 tuổi, ở xã Hoằng Quang ) đang dùng kích điện đánh cá trên cánh đồng.

Tổ công tác yêu cầu Phạm Văn Quân về trụ sở ủy ban xã vì việc đánh cá bằng dụng cụ mang tính hủy diệt thủy sản và môi trường sinh thái đã bị cấm. Tuy nhiên Phạm Văn Quân tỏ thái độ bất hợp tác, có lời lẽ cự cãi tổ công tác và bỏ đi. Tổ công tác Công an xã Hoằng Đại đã thu bộ kích điện của Quân để lập biên bản.

Tuy nhiên khi tổ công tác đang tiếp tục tuần tra thì bất ngờ có 1 xe máy chở 3 thanh niên ập tới. 2 tên ngồi sau nhảy xuống dùng dao chém túi bụi vào anh Lê Văn Tâm, 46 tuổi, Công an viên xã Hoằng Đại rồi tẩu thoát. Anh Tâm đã được cấp cứu kịp thời với 6 nhát chém ở tay và chân.

Từ những vụ việc trên, nhiều ý kiến cho rằng cũng dễ hiểu tại sao người Việt lại bị cho là vô cảm như vậy bởi tâm lý sợ vạ lây, sợ nguy hiểm đến bản thân khi thấy người khác gặp nạn.

Hồi tháng 6/2013, trên đường Lê Văn Lương (gần đoạn cắt đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội), một người vào ven đường mua hoa, sau khi trả tiền hoa xong lên xe thì bị một phụ nữ trùm áo kín mít đến hỏi mua hoa rồi bỗng nhiên đâm sầm vào đuôi xe máy. Người phụ nữ này luôn miệng rối rít nói lời xin lỗi, còn tay thì cầm đuôi xe lắc thật lực.

Cùng lúc này một gã thanh niên đã thò tay móc ví. Phát hiện kẻ móc túi, người khách hô to, nhưng đáp lại là thái độ dửng dưng của 2 vợ chồng bán hoa. Họ nói: "Tôi thấy nó móc túi nhưng không dám kêu lên vì sợ bị bọn chúng đánh".

Trước đó, ngày 22/1, Bùi Phụ Tình (31 tuổi), ngụ ở tổ 22, phường Quảng Phú đột nhập vào trạm y tế phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi lấy trộm một dàn vi tính, sau đó đem giấu để chờ tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Thế nhưng, điều lạ là chủ tài sản bị mất - Trạm y tế phường Quảng Phú - đã không dám báo công an vì sợ bị phê bình và mất thành tích.
Do đó, Trạm y tế phường này đã âm thầm bỏ tiền mua một bộ vi tính khác thay vào. Đến khi đối tượng bị bắt và khai, công an làm việc với Trạm Y tế, thì lúc này Trạm Y tế mới thừa nhận mất tài sản.
Theo Đất Việt
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.