2,5 tỷ đồng và vở kịch bất thành
"Bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận 2,5 tỷ đồng của một người mẹ để "chạy" kết luận tâm thần cho con trai, đồng thời hướng dẫn gia đình dùng nhiều chiêu trò như nhờ hàng xóm xác nhận người này có biểu hiện tâm thần.
Không chỉ bị cáo buộc Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ trong đường dây "chạy" giám định pháp y tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú Hà Nội, đối tượng đang điều trị tại Viện) còn bị VKSND Tp.Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Mai Anh đã nhận hàng tỷ đồng của thân nhân các bị can, với cam kết "lo" kết luận tâm thần, nhưng không thực hiện như thỏa thuận.

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh và "chồng hờ" Lê Văn Đông là các đối tượng chủ mưu trong đường dây phạm tội (Ảnh: Công an Tp.Hà Nội).
Cụ thể, ngày 12/7/2023, Bùi Tiến Anh (trú Hải Phòng) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi vụ án được chuyển sang giai đoạn truy tố, mẹ của Tiến Anh là bà Bùi Thị Kim Hoa được giới thiệu Nguyễn Thị Mai Anh có thể "chạy" kết luận tâm thần để Tiến Anh được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Bà Hoa gặp Mai Anh và được báo chi phí 2,5 tỷ đồng, yêu cầu chuyển trước 1,5 tỷ đồng. Trong ba ngày từ 7-9/10/2023, bà Hoa đã 5 lần chuyển đủ số tiền này vào tài khoản của Mai Anh.
Để tạo lòng tin, Mai Anh giới thiệu thêm luật sư tham gia bào chữa với chi phí 90 triệu đồng; đồng thời hướng dẫn bà Hoa và bạn gái của Tiến Anh dặn bị can giả các biểu hiện như đau đầu, nói nhảm, chán ăn, bỏ bữa... nhằm tạo căn cứ xin giám định tâm thần.
Cuối tháng 11/2023, Mai Anh còn nhờ Lê Văn Cường - cựu Trưởng khoa B, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội xác nhận sai sự thật vào sổ khám bệnh rằng Tiến Anh từng được khám, điều trị tâm thần và "cảm ơn" Cường 3 triệu đồng. Nguyễn Văn Hùng theo chỉ đạo của Mai Anh làm giả đơn đề nghị xác nhận việc điều trị, có dấu chứng thực giả của UBND phường Hàng Trống.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tiến Anh thực hiện theo hướng dẫn, giả các triệu chứng tâm thần. Luật sư đã xuất trình sổ khám bệnh và đơn xác nhận để đề nghị HĐXX trưng cầu giám định. Do xuất hiện tài liệu mới, TAND tỉnh Quảng Ninh quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Sau đó, Mai Anh tiếp tục yêu cầu bà Hoa chuyển nốt 1 tỷ đồng còn lại. Trong thời gian điều tra bổ sung, Mai Anh còn hướng dẫn bà Hoa nhờ hàng xóm, tổ dân phố xác nhận không đúng sự thật rằng Tiến Anh có biểu hiện bệnh tâm thần. Tuy nhiên, hàng xóm không đồng ý.
Khi Cơ quan điều tra làm việc với Lê Văn Cường, do đã được Mai Anh dặn trước nên Cường khai từng khám và điều trị cho Tiến Anh. Dù vậy, kết quả điều tra bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Tháng 4/2024, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Tiến Anh 15 năm tù; bị cáo rút kháng cáo nên bản án có hiệu lực.
Theo hướng dẫn của Mai Anh, bà Hoa tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan đề nghị cho Tiến Anh đi khám, điều trị tâm thần. Sau khi Tiến Anh chấp hành án tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), Mai Anh còn trực tiếp gặp, tiếp tục dặn Tiến Anh giả bệnh để được đưa đi giám định. Nguyễn Văn Hùng cũng nói dối để bà Hoa đưa 20 triệu đồng để "lo" bộ phận y tế trại giam.
Đến tháng 8/2024, không thấy Mai Anh thực hiện được cam kết, bà Hoa nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được. Tháng 3/2026, Tiến Anh làm đơn tố giác Mai Anh lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng và tố giác Lê Văn Cường làm giả sổ khám bệnh.
Tại cơ quan điều tra, Mai Anh thừa nhận nhận đủ 2,5 tỷ đồng nhưng khai đã giao toàn bộ số tiền trong một thùng hoa quả cho một người tên "Trung" để lo việc. Cơ quan điều tra cho biết đã tách nội dung này cùng hành vi của luật sư giúp sức để tiếp tục xác minh, xử lý sau.
Tiếp tục bị tố chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng của vợ bị can
Cáo trạng còn xác định Nguyễn Thị Mai Anh có hành vi lừa đảo đối với chị Khiếu Thị Thu Thảo, vợ của Phạm Văn Hùng (người bị bắt tháng 9/2024 về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy).
Thông qua giới thiệu, Thảo gặp Mai Anh để nhờ "chạy" giám định tâm thần cho chồng. Mai Anh báo chi phí 1,1 tỷ đồng và cam kết trước khi mở phiên tòa, Hùng sẽ được đưa đi giám định tâm thần.
Mai Anh hướng dẫn chị Thảo khi thăm gặp phải dặn chồng giả các biểu hiện như có người đầu độc, có người muốn giết mình, mất ngủ, đau đầu, nói nhảm, bỏ ăn, yêu cầu uống thuốc tâm thần... Nguyễn Văn Hùng (đàn em của Mai Anh), cũng nhiều lần trực tiếp vào trại tạm giam hướng dẫn Phạm Văn Hùng cách giả bệnh.
Ngày 8/10/2024, chị Thảo mang 1,1 tỷ đồng tiền mặt đến giao cho Mai Anh. Khi vụ án sắp kết thúc điều tra, Thảo liên tục thúc giục thì Mai Anh tiếp tục hứa hẹn và yêu cầu cung cấp địa chỉ để làm bệnh án giả.
Cùng thời điểm, Mai Anh còn yêu cầu chị Thảo chuyển thêm 30 triệu đồng để luật sư Lê Anh Ngọc làm đơn xin hoãn phiên tòa. Theo cáo trạng, luật sư có đơn xin hoãn nên TAND huyện Thanh Trì cũ (Hà Nội) đã hai lần hoãn xét xử.
Mai Anh đồng thời thông báo chi phí "chạy" mức án 7 năm tù là 180 triệu đồng và cho biết khoản tiền này đã nằm trong số 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Mai Anh tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 30 triệu đồng để nhờ Giám thị Trại tạm giam ghi nhận Hùng có biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hùng sau khi nhận tiền không đưa cho bất kỳ ai.
Tháng 1/2025, TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt Phạm Văn Hùng 7 năm tù. Sau phiên tòa, Mai Anh tiếp tục hướng dẫn gia đình kháng cáo để có thêm thời gian "lo" việc. Tuy nhiên, do không thấy Mai Anh thực hiện cam kết, Phạm Văn Hùng đã rút kháng cáo và TAND Tp.Hà Nội đình chỉ xét xử phúc thẩm.
Từ tháng 3/2025, chị Thảo nhiều lần yêu cầu Mai Anh hoàn trả tiền nhưng không được nên cùng chồng làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, Mai Anh khai đã đưa 920 triệu đồng cho một người tên "Hùng mốc" để nhờ chạy giám định tâm thần, còn 180 triệu đồng giao cho đàn em trả lại chị Thảo để nhờ cựu cán bộ Viện KSND quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội) là Dương Thị Hòa "chạy" mức án 7 năm tù.
Tuy nhiên, chị Thảo và bà Dương Thị Hòa đều phủ nhận lời khai này. Theo cáo trạng, tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ xử lý đối với nội dung "chạy án".