Chị em trải lòng về món quà 'độc' trong ngày 20/10

Chị em trải lòng về món quà 'độc' trong ngày 20/10

Chủ nhật, 20/10/2013 09:12

Không ít anh em đã phải "vắt óc" suy nghĩ xem nên tặng chị em vào ngày 20-10 làm sao để người nhận bất ngờ và có nhiều niềm vui nhất, tuy nhiên những món quà "độc" ấy đôi khi lại phản tác dụng đến không ngờ. Chỉ vì muốn làm chị em bất ngờ mà nhiều ý tưởng tặng quà đến mức... “khó đỡ”.

Chị Ngân ( NV IT) kể: “Là nhân viên nữ duy nhất của phòng kỹ thuật nên mình khá được “ưu ái”, sáng qua vừa đến công ty đã thấy trên bàn nào chuối, dưa chuột và …khoai. Khỏi phải nói mình đã xấu hổ đến thế nào, vì dù sao cũng là gái chưa chồng, các anh ấy hồn nhiên tặng món quà độc dù vui nhưng mà cũng …cay”.

Xã hội - Chị em trải lòng về món quà 'độc' trong ngày 20/10

Những món quà sốc, độc, lạ của cánh mày râu đôi khi không mang lại hiệu quả như mong muốn (ảnh minh họa).

Còn bạn Kim Khánh (SV trường ĐH Sư phạm HN) cho hay: “Năm ngoái em chia tay bạn trai cũ cũng vì chuyện tặng quà không tế nhị của anh ấy. Mới yêu nhau được hơn 1 tháng thì đến ngày 20-10, anh ấy hẹn em ở một nơi khá vắng người có nến có hoa rất lãng mạn, em khá cảm động, sau khi mở quà thì thật sự choáng với một bộ nội y màu đỏ khá sexy. Em đã không biết giấu đâu cho hết xấu hổ khi nhận được món quà này, đã  thế anh ấy lại liên tục đòi ôm hôn và đòi hỏi quá trớn. Vì vậy em đã quyết định chia tay.”

Có lẽ những ông chồng là những người đáng được chú ý nhất trong đề tài này, bởi không ít những pha cười ra nước mắt với cách hâm nóng tình cảm vợ chồng trong ngày dành cho các bà vợ.

Chị Phương kể lại chuyện chồng chị đã làm chị "phát điên" trong ngày 20-10 năm ngoái: "Đến giờ nghĩ lại vẫn tức anh ách, chả là ông chồng khô khan của chị chẳng bao giờ biết đến quà cáp, hoa hòe gì những ngày như thế này cả huống hồ chi là những cảnh lãng mạn hẹn hò. Năm ngoái, tự nhiên hết giờ làm việc ông ấy bảo đến đón chị đi ăn tối mừng ngày 20-10, chẳng mấy khi chồng "ga-lăng" nên dù có tiếc tiền một chút nhưng cũng cố chiều chồng. Hai vợ chồng vào một nhà hàng đắt tiền cũng gọi đồ ăn thức uống đầy đủ lắm, vui vẻ đến phút ...gần cuối. Đến lúc thanh toán ông ấy bảo "em trả tiền đi, tiền anh em cầm hết còn gì". Đừng nói mình đã giận ông ấy đến thế nào, một tuần sau mới chịu làm lành. Sau này ông xã mới tỉ tê "anh tâm lí thế còn gì, biết mình chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra đế tận hưởng một lần cảm giác nhà hàng sang nên anh mới dùng chiêu ấy".

Chuyện vợ chồng chị Thanh Thư cũng ấn tượng không kém: "Nguyên cả ngày 20-10, ông chồng chẳng ý kiến ý cò quà cáp gì cho vợ hay đưa vợ đi ăn gì cả. Nhìn chị em cùng phòng xúng xính váy áo chuẩn bị được chồng đưa đi mà tủi thân ghê gớm. Dù biết chồng chẳng lãng mạn như người ta nhưng ít nhất cũng được cái tin nhắn, đằng này cả ngày chả thấy đả động gì. Mình cũng làm thinh xem như không thèm để ý đến. Trên đường về nước mắt ngắn dài cứ thi nhau chảy, mắt đỏ hoe, định bụng sẽ bỏ về nhà bố mẹ đẻ cho chồng hối hận nhưng nghĩ lại  sợ bố mẹ cười trẻ con nên thôi. Về đến nhà, thấy nhà tối om, chắc chồng đã đi liên hoan với các em chân dài ở công ty làm gì nhớ đến vợ nữa, mới cưới mà còn thế này thì sau này sẽ ra sao, nghĩ thế  nên ngồi luôn ở ghế so-fa khóc ngon lành. Rồi bỗng giật mình khi thấy tiếng động trong phòng ngủ, rón rén đi vào thì thấy ông chồng đang hì hụi cắm nến và rải hoa hồng khắp giường, hạnh phúc vỡ òa, mình lao vào ôm chầm lấy chồng mà hôn lấy hôn để..", cười.

PV

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.