'Chí Phèo' hiếp, cướp tài sản của 3 người trong một đêm

'Chí Phèo' hiếp, cướp tài sản của 3 người trong một đêm

Thứ 7, 21/09/2013 09:40

Mới vài tuổi đầu, Tài đã phải chứng kiến cảnh gia đình chia lìa. Thương cảm trước số phận hẩm hiu đó, những người trong dòng họ thay nhau đón Tài về nhà nuôi nấng, dạy bảo.

Thế nhưng, cái tính " Chí Phèo" ngấm vào hắn lúc nào chẳng hay. Hệ quả là Tài liên tiếp gây ra những vụ đánh lộn, trộm cắp, hậu quả là khi 16 tuổi hắn buộc phải vào trường giáo dưỡng. Tuy nhiên, vẫn tính nào tật nấy, mới đây đối tượng đã gây ra một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận. Hắn đã thực hiện hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là chị Mông Thị H., trú tại xã Tân Thịnh (Định Hóa, Tuyên Quang).

Cướp, hiếp cả bà bầu

Theo thông tin mà chúng tôi có được từ công an xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vào lúc 21h ngày 12/9 tại khu vực đối diện cổng phụ của công ty Sam Sung đóng trên địa bàn thôn Mẫn Xá đã xảy ra một vụ hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nhận được tin báo, công an xã Long Châu tập hợp, triển khai toàn bộ quân số xuống hiện trường. Người bị hại là chị Mông Thị H., trú tại xã Tân Thịnh (Định Hóa, Tuyên Quang).

Tại trụ sở UBND xã Long Châu, nạn nhân trình bày: Vào khoảng 21h, chị H. đang trên đường đi đến cổng phụ của công ty Sam Sung thì gặp một thanh niên đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Tưởng là công nhân làm trong khu công nghiệp nên chị H. không để ý và tiếp tục đi. Tuy nhiên, đi được khoảng 20m, bất ngờ người thanh niên đuổi theo rồi gí dao vào cổ chị H. đe dọa. Do khu vực này rất ít người qua lại nên chị H. buộc phải nghe theo sự chỉ đạo của hắn.

Pháp luật - 'Chí Phèo' hiếp, cướp tài sản của 3 người trong một đêm

Đối tượng Nguyễn Văn Tài.

Ban đầu, kẻ lạ mặt chiếm đoạt chiếc túi xách của nạn nhân. Tiếp đó y kéo nạn nhân đến khu vực cống thoát nước thuộc QL18, thôn Mẫn Xá, dùng dao uy hiếp. Mặc dù chị H. mang thai chuẩn bị đến tháng sinh, ra sức van nài nhưng gã thanh niên vẫn bắt nạn nhân cởi bỏ quần áo để hắn thực hiện hành vi thú tính. Thấy đối tượng có hung khí, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên chị H. chỉ biết cắn răng cam chịu. Sau khi hãm hiếp chị H. đối tượng còn chiếm đoạt luôn chiếc điện thoại của chị.

Từ những thông tin từ nạn nhân cũng như quần chúng nhân dân cung cấp, công an xã Long Châu xác định kẻ gây án nhiều khả năng là người địa phương và đối tượng Nguyễn Văn Tài (SN 1995) trú tại thôn Ngô Xá, xã Long Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua quá trình xác minh đến 23h cùng ngày, xác định được đối tượng Tài đang chơi điện tử tại quán internet đóng trên thôn Ngô Xá, ban công an đã triệu tập đối tượng về trụ sở ủy ban để làm rõ. Khám trong người đối tượng, công an thu được 3 con dao nhọn (loại dao bấm), 2 chiếc điện thoại di động và một sợi dây chuyền bạc. Tiếp tục quá trình điều tra, Tài đã thừa nhận hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Trao đổi với PV báo Nguoiduatin.vn, ông Nguyễn Hữu Tuyền, phó trưởng công an xã Long Châu cho biết: "Sau khi bị Tài thực hiện hành vi hiếp dâm, chị H. đã bỏ chạy lên QL18 trong tình trạng hết sức hoảng loạn. Phải mất hơn một giờ đồng hồ chị này mới tĩnh tâm kể lại toàn bộ sự việc". Ông Tuyền cũng cho biết, quá trình lấy lời khai, đối tượng Tài đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó sau khi thực hiện xong hành vi hãm hiếp chị H., Tài về nhà thay quần áo rồi tiếp tục ra địa điểm trước đó dùng dao cướp của anh Nguyễn Trọng Th. (SN 1992, quê Nghệ An) một chiếc điện thoại di động. Tiếp đó hắn tiếp tục dùng dao cướp của hai thanh niên một sợi dây chuyền bạc.

Pháp luật - 'Chí Phèo' hiếp, cướp tài sản của 3 người trong một đêm (Hình 2).

Ông Nguyễn Mạnh Hà: "Gia đình và dòng họ tôi hết cách rồi, giờ đành phải trông chờ vào cơ quan pháp luật thôi".

Kẻ bất trị

Cũng theo ông Tuyền, mặc dù mới 18 tuổi nhưng đối tượng Nguyễn Văn Tài có một quá khứ bất hảo. Năm 2011, do phạm tội trộm cắp tài sản, Tài bị đưa đi cải tạo bắt buộc tại trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình. Năm 2013, trở về địa phương nhưng Tài không rút ra bài học cho mình mà còn dấn thêm vào tội ác. Chưa hết, trong cuộc sống, nếu không vừa lòng Tài chẳng khác gì một "Chí Phèo" thời hiện đại. Hắn sẵn sàng lao đầu vào tường, cầm dao rạch vào chân tay hay gây sự với bất kỳ ai..." - ông Tuyền cho biết thêm.

Ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1964), bác của đối tượng Tài chia sẻ với PV: "Bố mẹ nó bỏ nhau rồi mỗi người có một gia đình riêng nên chẳng ai có thời gian dạy dỗ chỉ bảo nó. Học hết lớp 3, Tài bỏ học đi lang thang. Hôm nó hết hạn giáo dục, thương nó một thân một mình, tôi  trực tiếp xuống tận trường để đón. Nghỉ một vài ngày, tôi gọi nó đến nhà khuyên nhủ, với mong muốn nó đi làm để nuôi sống bản thân. Vậy mà nó chỉ vâng dạ rồi để đấy".

Cũng theo ông Hà, sau khi trở về, thấy Tài biết viết chữ, cộng trừ nhân chia thành thạo, ăn nói lễ phép, nhiều người trong dòng họ nghĩ là Tài thay đổi. Tuy nhiên, lấy trăm ngàn lý do Tài từ chối mọi sự giúp đỡ của bà con họ hàng. Cũng vì lẽ đó mà Tài đi đến kết thân với một số đối tượng bất hảo tại địa phương và càng dấn sâu vào con đường phạm pháp.

Hiện công an huyện Yên Phong tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Tài.             

Nguyễn Bắc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.