Nhi và chồng quen nhau trong một lần 2 người vào tiệm mua trang sức. Lần ấy, Nhi mua trang sức tặng mẹ. Còn anh thì vào tiệm đó mua trang sức tặng sinh nhật bà nội anh. Chẳng hiểu vì khách đông hay có duyên trời mà hôm ấy cô bán hàng lại đưa nhầm cho cô chiếc túi nhỏ có hộp trang sức không phải do cô lựa chọn.
Cầm về đến nhà, cô mới tá hỏa ra khi trong chiếc túi đựng hộp trang sức kia có tên và địa chỉ của anh. Định thần lại tất cả mọi việc, cô tá hỏa gọi điện cho đầu dây bên kia. Anh tất nhiên là nghe máy. Và 2 người đã hẹn gặp nhau để cùng trao đổi lại quà tặng. Cũng từ đó mà Nhi và anh quen nhau.
Từ sau sự cố hộp trang sức, anh và Nhi trở nên thân thiết hơn. Rồi tình yêu đến lúc nào, Nhi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng, sau hơn 1 năm yêu nhau, Nhi và anh chính thức làm đám cưới. Ai cũng ủng hộ tình yêu này bởi Nhi và anh nhìn hình thức bên ngoài rất xứng đôi. Hai người cũng đều có công ăn việc làm ổn định.
1 năm rồi 2 năm trôi qua, chiếc nhẫn cưới của chồng vẫn nằm trong ngăn tủ. Ảnh minh họa.
Kết hôn xong, bố mẹ chồng Nhi còn mua nhà riêng cho 2 vợ chồng và cho vợ chồng Nhi ở riêng. Cuộc sống nhờ vậy mà vô cùng thoải mái. Năm đầu tiên trôi đi trong hạnh phúc ngọt ngào. Hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi Nhi có em bé. Chồng Nhi cũng là người đàn ông rất yêu thương vợ con. Dù bận việc nhưng anh chưa bao giờ bỏ mẹ con Nhi để đi qua đêm bù khú với bạn bè.
Từ ngày sinh con, cơ thể Nhi cũng trở nên sồ sề hơn. Cô tăng lên tận 10kg so với thời con gái mà không thể giảm cân được. Vì nhà chỉ có 2 vợ chồng nên đi làm về là Nhi lại quần quật với việc nhà và chăm con. Do đó, Nhi cũng xuống sắc hơn và không còn là người phụ nữ xinh xắn như trước.
Không hiểu vì Nhi đã trở nên xấu xí hơn thời con gái hay là vì chồng Nhi thay đổi mà chồng Nhi đã dần trở nên đổi khác. Mỗi đêm đi ngủ, chồng Nhi kh