Những năm gần đây, truyền hình thực tế đang thống trị cách làm truyền hình trên toàn thế giới. Và, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Chưa bao giờ chương trình truyền hình thực tế lại nhiều, lại thu hút khán giả và đem lại nguồn lợi lớn cho nhà sản xuất như hiện nay.
Tuy nhiên, những dàn dựng và tranh cãi quá lố đang khiến khán giả nghi ngờ, các chương trình truyền hình thực tế không hề thực tế mà là những chiêu bài có chủ đích của nhà sản xuất. Đôi khi, chương trình giống như một màn kịch vụng về từ những diễn viên không chuyên? Phải chăng khán giả đang bị "dắt mũi"?
Lan Khuê quá dễ khóc trong The Face
Không thể phủ nhận các chương trình như Vietnam Idol, The Voice, Nhân tố Bí ẩn, Thử thách cùng bước nhảy,… đã tạo một diện mạo mới cho truyền hình ở Việt Nam. Khán giả có cơ hội được thưởng thức nhiều "món hơn".
Truyền hình thực tế vốn hấp dẫn khán giả bởi những chi tiết bất ngờ ngay trong giờ phát sóng. Tuy nhiên, truyền hình thực tế ở Việt Nam đang phát triển quá "nóng" dẫn đến tình trạng dở nhiều hơn hay, chiêu trò nhiều hơn thực tế.
Ở những chương trình thế này tính nhân văn dường như bị phủ mờ bằng những chiêu trò. Khán giả thay vì được chứng kiến những tấm gương, những nỗ lực vượt nghịch cảnh của những chàng trai, cô gái bị thiệt thòi, khán giả lại phải chứng kiến những màn kịch tẻ nhạt, thậm chí những trò lừa dối trắng trợn.
Câu chuyện đầu tiên có lẽ phải nhắc đến chương trình The Face, một chương trình đang hấp dẫn khán giả bởi sự tham gia của 3 mỹ nhân nổi tiếng showbiz Việt là Hà Hồ, Hoa hậu Phạm Hương và Hoa khôi Á dài Lan Khuê. Tuy nhiên, nhiều người xem chương trình lại có cảm giác, việc thi thố của các thí sinh chỉ như màn “gia vị” cho những tranh cãi giữa các giám khảo.
Phạm Hương làm khán giả liên tưởng đến… “mụ Ét Te” ghê gớm, còn