Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ

Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ

Thứ 3, 24/11/2015 13:00

Chợ phiên Hoàng Su Phì nổi tiếng bởi nét hoang sơ còn giữ lại của các dân tộc vùng cao, đó là nơi không chỉ mua và bán mà còn là giao lưu, là dịp để mọi người xúng xính váy áo đi chơi chợ phiên...

Dọc 2 bên đường thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), cứ sáng chủ nhật hàng tuần, bà con các dân tộc Tày, Nùng, Dao, H’Mông… dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ lại náo nức họp chợ.

Chợ phiên Hoàng Su Phì, mỗi tuần một lần, bà con các dân tộc mang theo các sản vật địa phương như mớ rau, hoa quả, gia vị... để bày bán. Đông gần về, những dãy hàng quần áo ấm được mọi người tập trung khá đông, bên cạnh đó, những hàng bán nông cụ, bán rượu người bán, kẻ mua tấp nập...

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ

Chợ phiên Hoàng Su Phì vô cùng đông đúc, con đường thị trấn Vinh Quang chật cứng người tại địa điểm họp chợ.

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 2).

Chợ tấp nập người bán, người mua.

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 3).

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 4).

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 5).

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 6).

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 7).

Rất nhiều loại sản vật địa phương được mọi người đưa đến chợ phiên buôn bán, trao đổi.

Từ sáng tinh mơ, người cũng đủ loại sản vật đã về với chợ phiên, cho tới khi nắng lên, chợ phiên đã vô cùng đông đúc. Dưới ánh nắng thu, váy áo xúng xính của bà con các dân tộc đặc biệt trở nên rực rỡ...

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 8).

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 9).

Váy áo rực rỡ của phụ nữ H'Mông đặc biệt nổi bật dưới ánh nắng ngày chợ phiên.

Xã hội - Chợ phiên Hoàng Su Phì: Ngộ nghĩnh trẻ thơ theo mẹ xuống chợ (Hình 10).

Cô gái dân tộc Dao chưa có gia đình, cô bảo: "Mình không có tiền, không mua gì cả, xuống chợ để chơi thôi".

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.