Chồng muốn ly hôn vì vợ… lười

Chồng muốn ly hôn vì vợ… lười

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 3, 06/06/2017 05:47

Hiện tại tôi đã quá mệt mỏi với cô vợ đã lười lại sống không biết điều. Tôi muốn ly hôn...

Tôi là Nam, năm nay 26 tuổi, tôi quen vợ tôi được 3 tháng sau đó cưới, hiện đã có con trai 4 tháng tuổi. Từ khi cưới về vợ tôi không phải làm gì cả, một mình tôi gồng gánh hết, vợ ở nhà chỉ chăm sóc sắc đẹp, đi chơi.

Trong khi đó, tôi liên tục bệnh nặng, số tiền trước đó chẳng thấm vào đâu, tôi cứ cố gắng tiếp tục công việc thì bệnh càng nặng hơn. Không những thế vợ chồng tôi hiện giờ sống không hạnh phúc, mẹ chồng phải hầu con dâu và bị con dâu bắt nạt. Hiện tại tôi đã quá mệt mỏi với cô vợ đã lười lại sống không biết điều. Tôi muốn ly hôn...         

 

Nguyễn Nam (Hà Nội)

Tâm sự - Chồng muốn ly hôn vì vợ… lười

 Lấy phải cô vợ lười tôi thực sự rất chán và muốn ly hôn (Ảnh minh họa)

 Chuyên gia tư vấn:

Chào bạn, trước hết xin được chia sẻ câu chuyện mà bạn đang gặp phải. Có thể khoảng thời gian hai bạn yêu nhau quá ngắn nên chưa hiểu hết về con người nhau mà vội vã kết hôn nên mới dẫn đến chuyện như ngày hôm nay.

Đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn, hãy thử ngồi và nói chuyện thẳng thắn với cô ấy về lối sống, ứng xử với bố mẹ chồng trong suốt thời gian qua. Chỉ cho cô ấy thấy được cái sai của một người vợ và tương lai gia đình mờ mịt như thế nào khi chồng ốm đau, bệnh tật không kiếm được tiền.

Nếu như sau cuộc nói chuyện, những lời bạn nói như “nước đổ lá khoai”, vợ bạn vẫn không chịu thay đổi thì khi ấy bạn hãy thẳng thắn bày tỏ quan điểm muốn ly hôn của mình, để cô ấy đồng ý ly hôn thuận tình. Còn nếu không được, bạn có thể ly hôn theo yêu cầu một bên (đơn phương ly hôn). Tuy nhiên, tôi khuyên bạn hãy thử thêm một lần nữa “đợi” vợ thay đổi và cùng nhau giải quyết vấn đề. Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thanh Hoa (Trung tâm tư vấn tâm lý yêu trực tuyến).

Xem thêm:

Bác sĩ sản khoa chia sẻ bí quyết giúp mẹ bầu đánh tan nắng nóng

Hộp cơm trưa của cô đồng nghiệp khiến gia đình tôi chia lìa

Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật.

Mai Thu (ghi)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.