Chồng tàn nhẫn đổ nước sôi vào người vợ mới cưới rồi bỏ đi

Chồng tàn nhẫn đổ nước sôi vào người vợ mới cưới rồi bỏ đi

Nguyễn Thiện Quyền

Nguyễn Thiện Quyền

Thứ 2, 10/07/2017 10:07

Chỉ vì hai vợ chồng xẩy ra mâu thuẫn, Bốn đã bê nguyên ấm nước sôi vừa nấu đổ lên người vợ rồi bỏ đi. Ngay sau đó, gia đình đã đưa chị V. đi cấp cứu.

Mới đây, thông tin từ bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đang điều trị cho một nữ bệnh nhân bị bỏng nặng vùng cổ, ngực và lưng do bị bỏng nước sôi. Đó là chị Trần Thị V. (SN 1988), trú xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời kể của chị V, ngày 1/7, chị cùng với chồng là anh Nguyễn Văn Bốn (SN 1988) về quê ngoại ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa chơi.

Tại đây, giữa 2 vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh Bốn bỏ về nhà.

Xã hội - Chồng tàn nhẫn đổ nước sôi vào người vợ mới cưới rồi bỏ đi

Chị Trần Thị V. bị bỏng nặng do chồng tàn nhẫn đổ nước sôi lên người.

Ngày 6/7, chị V. được bố đẻ là ông Trần Hợp T. (SN 1957) chở xuống nhà con rể nói chuyện. Tại đây, Bốn đòi trả lại tiền vàng nếu vợ chồng chia tay. Lúc này, ông T. đã cầm tiền, vàng con gái nhờ giữ hộ đưa cho Bốn rồi 2 bố con ra về.

Vừa ra đến cổng, Bốn gọi vợ quay trở lại lấy quần áo và đồ đạc. Trong lúc chị V. đi vào trong nhà gấp quần áo, Bốn bất ngờ cầm ấm siêu tốc đang đầy nước sôi dội vào cổ và lưng vợ rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, chị V. được bố và người em bên chồng đưa đi sơ cứu, rồi chuyển tới bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa điều trị.

Được biết, vợ chồng chị V. cưới nhau được 9 tháng, nhưng thời gian qua giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị V. đã trình báo lên cơ quan công an.

Thiện Quyền

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.