Chồng tuyên bố sẽ từ mặt nếu con còn mải chơi điện tử

Chồng tuyên bố sẽ từ mặt nếu con còn mải chơi điện tử

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 2, 17/04/2017 16:45

Đã nhiều lần vợ chồng tôi khuyên can con, thậm chí chồng còn dùng roi đánh nhưng con trai tôi vẫn chứng nào tật nấy, vẫn sa vào game...

Tôi là một người mẹ sinh sống ở vùng quê nghèo, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Nhà tôi có hai người con một trai và một gái. Nếu như con gái lớn ngoan ngoãn bao nhiêu thì cậu con trai út năm nay 15 tuổi vô cùng ngang bướng, khó bảo, mê chơi điện tử.

Tâm sự - Chồng tuyên bố sẽ từ mặt nếu con còn mải chơi điện tử

 Phải làm sao khi con mải mê chơi game mà quên mất nhiệm vụ học hành (Ảnh minh họa).

Tiền xin bố mẹ đi học thêm cháu “nướng” hết vào các quán game, thường xuyên trốn học, nói dối bố mẹ để có tiền đi chơi điện tử. Chồng tôi đã nhiều lần bắt gặp và dùng roi đánh con ngay tại quán game, thậm chí còn tuyên bố sẽ từ mặt nếu cháu tái phạm. Thế nhưng mọi biện pháp đều vô hiệu. Vợ chồng tôi rất buồn và lo lắng, xin hãy cho chúng tôi một lời khuyên.

Hà Thị Thảo (Sơn La)

Chuyên gia tư vấn tâm lý Phạm Hoài Nam (Tổng đài tư vấn tâm lý, tình yêu, hôn nhân, gia đình) tư vấn:

Chào chị! Tôi rất hiểu nỗi lòng của một người mẹ khi có con khó bảo. Tuy nhiên câu chuyện của chị cũng giống như những trường hợp của các vị phụ huynh khác có con đang ở độ tuổi trưởng thành.

Trong thời buổi công nghệ hiện đại, tâm lý của các bạn trẻ đang ở độ tuổi dậy thì thường rất tò mò, hiếu kỳ khám phá những điều mới lạ xung quanh. Con trai chị 15 tuổi, ở độ tuổi này con thích chơi hơn là học.

Nếu như chồng chị đánh con và cho rằng đó là cách giáo dục đúng thì theo tôi là không có tác dụng, ngược lại còn bị phản tác dụng.

Trong trường hợp này, chị nên ngồi lại nói chuyện với hai bố con. Về phía chồng, chị nên góp ý: “Em thấy cách dạy con như vậy là chưa ổn và làm vậy sẽ chỉ làm con càng ngày càng khó bảo, càng bướng thậm chí làm quá con bỏ nhà đi còn nguy hiểm hơn”. Còn về phía con chị hãy phân tích cho con hiểu về hoàn cảnh gia đình mình, không khá giả như những gia đình khác, rồi bố mẹ làm vậy là muốn con có một tương lai rộng mở hơn.

Việc chơi điện tử nó ngấm vào người và cũng coi như bị nghiện, nhưng nghiện ở dạng này không thể cho vào trại hay cách ly được mà chị cùng chồng nên nói chuyện với con hàng ngày, tạo cho con công ăn việc làm ngoài giờ lên lớp. Người xưa có câu “mưa dầm thấm lâu” chị thường xuyên trò chuyện, dạy con nhẹ nhàng tôi tin rằng con trai chị sẽ hiểu và trở về làm con ngoan, trò giỏi.

Xem thêm:

Chàng trai 10X trải lòng về quá trình chuyển giới đau đớn

Một năm sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người vợ sống đời thực vật

Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật.

Thanh Lam (ghi)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.