Chú dụ dỗ cháu gái 13 tuổi trốn nhà sống như vợ chồng

Chú dụ dỗ cháu gái 13 tuổi trốn nhà sống như vợ chồng

Thứ 4, 25/12/2013 13:48

Bị gia đình phản đối về mối quan hệ chú cháu trái luân thường đạo lý, cháu bé mới 13 tuổi cùng người tình là chú của mình bỏ đi nơi khác sống như vợ chồng.

Tuy nhiên, sau một năm tìm kiếm, gia đình đã tìm được cháu bé ngây thơ trở về. Hơn hai năm sau, người chú “thiếu hiểu biết” này mới bị cơ quan chức năng bắt giữ. Đáng chú ý trong thời gian lẩn trốn, người chú  này đã kịp có thêm “vợ ba”...

Kẻ đào hoa...

Dẫu biết có ngày con trai mình tên Nguyễn Văn Ly (SN 1990, ngụ tại ấp Đồng Sếu, xã Định An, huyện Dầu Tiếng) sẽ bị bắt, nhưng ông Nguyễn Văn Hà (ngụ xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) không thể ngờ được người tới báo tin cho mình lại là “vợ ba” của con. Trong những ngày tháng trốn lệnh truy nã, con trai ông đã khiến một người phụ nữ nữa phải đau khổ khi “bụng mang dạ chửa”, chứng kiến người tình bị bắt sau mấy năm trốn nã.

Pháp luật - Chú dụ dỗ cháu gái 13 tuổi trốn nhà sống như vợ chồng

Đối tượng Nguyễn Văn Ly.

Ánh mắt nhìn xa xăm, ông Hà vẫn tự dằn vặt, ông cho rằng chính mình đã gây nên bi kịch của gia đình mà không phải con trai. Theo ông Hà, vì gia đình nghèo khó nên ngay từ nhỏ, Ly đã không được cắp sách tới trường như những người bạn cùng trang lứa. Hồi còn là một cậu bé loắt choắt Ly đã phải theo cha đi làm cao su cho người khác để kiếm cái ăn. Cũng chính vì cái nghèo nên Ly phải thoát ly khỏi vùng đất bao năm gắn bó. Nhân dịp có người bạn rủ rê, Ly xuống  huyện Long Nguyên (tỉnh Bình Dương) làm thuê. Tại đây, Ly đã biết với chị Nguyễn Thị Mai (SN 1986). Mai thấy Ly là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, bản tính thật thà, siêng năng nên chị đem lòng yêu mến. Vào năm 2009, hai người chuyển về sống với nhau như vợ chồng, nhưng ông Hà không đồng ý cho hai người cưới nhau.

Trước sự phản đối của người cha, Ly và Mai ra sức thuyết phục, cuối cùng vì thương chiều con, ông Hà đã đồng ý cho họ nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế gia đình ông Hà khó khăn, Ly phải chấp nhận thân phận của người ở rể tại gia đình Mai tại xã Định Hiệp (huyện Dầu Tiếng). Quãng thời gian ở rể tại nhà vợ, Ly đã có quan hệ bất chính với cháu gái mới 13 tuổi, tên Phan Thanh Thy, gọi mình bằng dượng (chú). Khi bị gia đình cháu bé phát hiện mối quan hệ oan gia này, Ly đã bỏ trốn cùng cháu gái... nhưng một năm sau, cháu Thy được gia đình “giải cứu”. Đồng thời, lúc trốn nã, Ly đã sống như vợ chồng với một cô gái khác tại huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước).

Pháp luật - Chú dụ dỗ cháu gái 13 tuổi trốn nhà sống như vợ chồng (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Hà vẫn tự dằn vặt về hành vi của con trai.

...và mối tình tội lỗi

Sáng 23/11, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã bắt được đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Ly để điều tra về hành vi “giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân của Ly là cháu Phan Thanh Thy, người vẫn gọi Ly bằng dượng. Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Ly bị vợ của mình là chị Mai và gia đình cháu Thy phát hiện mối quan hệ bất chính này. Họ tìm cách ngăn cản không cho Ly và Thy gặp nhau, nhưng Ly không những không nghe mà còn bỏ trốn cùng với “người tình nhí”.

Theo tìm hiểu của PV, Ly về sống với bên nhà vợ, ngoài hai vợ chồng Ly trong nhà còn có bà Hồ Thị Long (mẹ Mai), cùng đứa cháu gọi vợ Ly bằng dì ruột. Hằng ngày, hai vợ chồng Ly quanh quẩn trên mảnh vườn cao su được bà Long cho để làm vốn. Với bản tính siêng năng, ham làm cuộc sống của hai vợ chồng Ly cũng tạm gọi là đủ ăn. Đến năm 2009, hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ những tưởng không thể chia rời khi chị Mai có thai đứa con gái đầu lòng. Do vợ “bụng mang dạ chửa”, mọi công việc trong nhà trông cậy vào mình Ly và  đứa cháu gái 13 tuổi.

Ngoài những giờ học trên lớp, cháu Thy thường phụ giúp Ly công việc nhà. Nhưng dường như những giây phút cùng với Ly vui vẻ cười đùa làm việc đã ghi dấu vào tâm hồn non nớt của đứa cháu đang tuổi mới lớn. Chính vì vậy, đứa cháu gái càng quý mến và luôn muốn ở bên cạnh Ly hơn. “Đi đâu nó cũng nói thằng Ly chở đi, đi học hai buổi rồi đi chơi chở đi hết”, chị Nguyễn Thị Thúy Dung (chị gái Ly) tiết lộ.

Chị Dung chua xót: “Nhiều lần hai vợ chồng thằng Ly lên nhà tôi chơi, luôn tiện chở cả Thy lên nhà. Tôi thấy cháu Thy thường bám lấy thằng Ly, do tình cảm của hai dượng cháu quá thân thiết nên tôi có nhắc nhở với Ly. Tuy nhiên, nó luôn khẳng định đó chỉ là tình cảm dượng cháu thôi, không có gì hết. Đến lúc việc vỡ lở thật...”.

Thời gian dần trôi, kéo theo đó tình cảm của hai dượng cháu Ly ngày càng gần gũi. Vào khoảng giữa tháng 7/2013, nhân lúc chị Mai lâm bệnh không thể lên rẫy cùng chồng, Ly chở cháu Thy lên vườn cao su... Tại đây, hai dượng cháu đã “chơi trò người lớn” với nhau. Sau lần “ăn trái cấm” đó, Ly và cháu Thy càng quấn quýt nhau hơn. Trong thời gian này, Ly và cháu Thy đã nhiều lần tiếp tục “chơi trò người lớn”.

Thấy hai dượng cháu suốt ngày “dính lấy nhau”, chị Mai và bà Long bắt đầu đặt dấu hỏi nghi ngờ. Gia đình hai bên hoảng hốt khi biết, cuộc tình giữa dượng cháu đã vượt qua những giới hạn “cuối cùng”. Biết vậy, nhưng vì thương cháu, vì hạnh phúc gia đình nên chị Mai và bà Long đã tìm cách khuyên nhủ, thậm chí đe dọa Ly không được quan hệ bất chính với cháu Thy. Nhưng như ngựa quen đường cũ, được ít bữa hai dượng cháu lại quấn lại với nhau. Bà Long không thể can ngăn được hai dượng cháu đành đau đớn quyết viết đơn tố cáo Ly lên chính quyền sở tại. Khi lực lượng chức năng chưa kịp bắt giữ Ly đã kịp bỏ trốn không quên dụ dỗ “người tình nhí” cùng lang bạt. Cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã đối với Ly năm 2009, nhưng đến tận bây giờ, Ly mới bị bắt khi đang chung sống với “vợ ba”.            

Phạm tội do thiếu hiểu biết

Ngày 23/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hùng Cường, trưởng ấp Đồng Sến, cho biết: “Nguyễn Văn Ly là một thanh niên hiền lành, chưa có tiền án tiền sự tại địa phương. Gia đình ông Hà vốn  đã thuộc diện hộ nghèo, gia cảnh rất khó khăn. Theo tôi, nguyên nhân của vụ án này chính là việc Ly không được học hành, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Xét trên phương diện luân lý Ly sai hoàn toàn”. 

Trung Nguyên

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.