Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chấm giải cao cho mình: Tự biên tự diễn

Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chấm giải cao cho mình: Tự biên tự diễn

Trương Ngân Hà

Trương Ngân Hà

Thứ 4, 01/11/2017 19:25

Uy tín của các giải thưởng nghệ thuật sẽ còn lại bao nhiêu % khi những giải cao nhất lại rơi vào tay trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định?

Đá: Chưa chi đã đốt lửa sưởi ấm rồi.

Đen: Ới bạn ơi, mau lại đây mà xem. Bao áng văn tuyệt phẩm thế này mà mụ vợ tôi đòi đốt sạch!

Đá: Không ngờ ông bạn già cũng có máu viết lách. Mà sao không mang đi dự thi mấy cuộc thi viết, cho bà nhà sáng mắt ra.

Đen: Chẳng dám mơ, tôi có phải người trong ban tổ chức đâu.

Đá: Nói gì ngược đời vậy. Nếu có chân trong ban tổ chức thì ông càng phải “né” cuộc thi ra chứ.

Đen: Chuyện đó xưa rồi. Xu thế bây giờ là tự chấm giải cho tác phẩm của mình.

Đá: Tự biên tự diễn thì chỉ được mấy giải “khúc khích” thôi. Nhận giải lớn người ta cười cho thối mũi.

Đen: Nhầm to. Toàn giải khủng không à…

Đá: Giọng chua như mẻ. Không biết thì đừng bịa chuyện, tội nghiệp thí sinh!

Đen: Cách đây không lâu, hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng các giải thưởng nghệ thuật năm 2016.

Cafe8 - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chấm giải cao cho mình: Tự biên tự diễn

Ông Lê Tiến Thọ (đứng giữa) trong lễ Trao tặng giải thưởng nghệ thuật năm 2016. Ảnh: Tiền Phong. 

 

Đá: Giải thưởng thường niên của hội, có gì đặc biệt?

Đen: Ba giải cao nhất đã thuộc về ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Đá: Có điều nào cấm chủ tịch hội đem tác phẩm đi thi hở? Điều này chỉ chứng tỏ vị này không ngừng sáng tạo nghệ thuật.

Đen: Giá như ông ấy không kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật trong quá trình xét giải thì tôi cũng nghĩ thế.

Đá: Liều vậy! Hội ấy có hơn 2200 hội viên, hơn bốn ngàn con mắt nhìn vào chứ ít gì.

Đen: Hồi tháng 3, dân tình cũng nháo nhào khi Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định một cuộc thi nhiếp ảnh được trao 1 giải A và 1 giải C chung cuộc.

Đá: Hẳn chuyện này còn nhiều uẩn khúc.

Đen: Rõ như ban ngày rồi. Giá tôi được tự chấm, tự ký quyết định khen thưởng cho mình.

Đá: Hạng lìu tìu như tôi với ông muốn nổi đã đành. Đằng này các vị ấy tiếng tăm lừng lẫy rồi còn ham mấy giải thưởng hão.

Đen: Hão là hão thế nào. Toàn tiền tươi thóc thật cả đấy!

Đ.Đ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.