Chưa có căn cứ kết luận vụ người phụ nữ ở Cà Mau tự thiêu do nợ nần

Chưa có căn cứ kết luận vụ người phụ nữ ở Cà Mau tự thiêu do nợ nần

Hữu Việt Tâm

Hữu Việt Tâm

Thứ 5, 12/11/2020 20:36

Liên quan đến vụ người phụ nữ tự thiêu ở Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo cho rằng chưa có căn cứ kết luận nạn nhân tự tử do nợ nần.

Người phụ nữ tự thiêu nói trên được xác định là bà C.T.T.D., 49 tuổi, ngụ hẻm số 200/11, khóm 3, phường 5, TP.Cà Mau.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, qua làm việc với gia đình bà D., cơ quan công an chưa có căn cứ kết luận bà D. tự tử do bị siết nợ (người thân bà D. không ai bị gọi điện thoại hoặc có người trực tiếp đến đòi nợ; nhà bà D. cũng không bị ném chất bẩn)...

Như tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đưa tin, vào lúc 15h ngày 8/11, người dân sống quanh khu vực hẻm số 200/11 thuộc khóm 3, phường 5 vô cùng hốt hoảng khi phát hiện trên người bà D. bùng cháy dữ dội ngay phía trước nhà ông Nguyễn Trường Sơn (cách nhà bà D. khoảng 40m).

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh vội vàng dùng nước dập tắt lửa và đưa bà D. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu; đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

An ninh - Hình sự - Chưa có căn cứ kết luận vụ người phụ nữ ở Cà Mau tự thiêu do nợ nần

Cơ thể bà D. bị cháy sém sau khi được người dân dập tắt lửa.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và làm việc với những người biết việc.

Qua xác minh ban đầu được biết, bà D. sinh sống tại nơi cư trú không xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với ai ở địa phương.

Được biết, vợ chồng bà D. có với nhau 2 người con (1 trai, 1 gái). Cả hai người con của người phụ nữ này đều rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Hằng ngày, chồng bà D. đi chở thuê cho 1 vựa rau cải ở chợ phường 7, TP.Cà Mau. Còn bà D. thì ở nhà giữ con nhỏ cho người em chồng.

Theo đoạn clip từ camera an ninh trước nhà của 1 hộ dân ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc, bà D. mặc áo khoác màu xanh nhạt, tay cầm túi ni lông màu đen, đi qua đi lại ngoài hẻm rồi nhìn xung quanh. Khi quan sát không có người, bà D. bắt đầu tháo chiếc túi ni lông ra để lấy chai xăng rồi tự tưới lên người mình và bật lửa đốt.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.