Chưa kịp bồi bổ đã âm dương cách biệt

Chưa kịp bồi bổ đã âm dương cách biệt

Nguyễn Minh Phượng

Nguyễn Minh Phượng

Thứ 2, 23/07/2018 10:14

Do không biết đấy là rễ cây độc nên mới hì hụi đào về. Tưởng bổ âm bổ dương, nào ngờ…

Đen: Những cái chết lãng xẹt, thương thì ít mà giận nhiều hơn.

Đá: Chuyện gì?

Đen: Mấy giai bản lấy rễ cây ngâm rượu, mời khách uống, chủ nhà tử vong luôn.

Đá: Cái rễ cây đáng sợ ấy là cây gì ông?

Đen: Rễ cây lá ngón!

Cafe8 - Chưa kịp bồi bổ đã âm dương cách biệt

Bình rượu ngâm rễ cây khiến 2 người tử vong.

Đá: Hả, ông nói sao? Uống vậy khác nào tự tử, giết người.

Đen: Kết cục đau lòng. Âm dương cách biệt luôn!

Đá: Rượu giả, pha cồn, pathenon, gây ngộ độc thành một nhẽ. Đằng này, chả biết cây gì cũng ngâm, cũng uống rượu và lãnh hậu quả.

Đen: Sau những vụ như vậy liệu người dân có rút kinh nghiệm mà cẩn trọng hơn không?

Đá: Rắc rối quá. Tóm lại là “nhầm nhọt” nên mới sinh bi kịch.

Đen: Do không biết đấy là rễ cây độc nên mới hì hụi đào về. Tưởng bổ âm bổ dương, nào ngờ…

Đá: Một kết cục chết chóc. Âm dương cách biệt luôn!

Đen: Nói thật, trước “nhà cháu” cũng thi thoảng nhâm nhi rượu ngâm đại bổ.

Đá: May mà chưa dính rễ cây lá ngón!

Đ.Đ

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.