[Chùm ảnh]: Hoa sưa trắng in bóng mặt hồ công viên Thống Nhất

[Chùm ảnh]: Hoa sưa trắng in bóng mặt hồ công viên Thống Nhất

Đào Phúc Thịnh

Đào Phúc Thịnh

Thứ 7, 10/03/2018 07:00

Đầu tháng 3, hoa sưa nở trắng trên những tuyến phố Hà Nội. Nằm thu mình trong lòng hồ Bảy Mẫu, hòn đảo nhỏ mang tên Hòa Bình cũng có một mùa hoa sưa.

Cứ đến tháng 3, Hà Nội lại trở nên lãng mạn với sắc đỏ của bàng, bằng lăng, lộc vừng mùa thay lá.

Cứ đến tháng 3, Hà Nội lại trở nên lãng mạn với sắc đỏ của bàng, bằng lăng, lộc vừng mùa thay lá.

Nhưng cũng tháng 3, khi miền Bắc còn chút lạnh, xen lẫn chút nắng là lúc hoa sưa bắt đầu nở trên các con đường, góc phố trung tâm Thủ Đô.

Nhưng cũng tháng 3, khi miền Bắc còn chút lạnh, xen lẫn chút nắng là lúc hoa sưa bắt đầu nở trên các con đường, góc phố trung tâm Thủ Đô.

Hòn đảo nhỏ Hòa Bình nằm thu mình giữa lòng hồ Bảy Mẫu ở công viên Thống Nhất cũng có một mùa hoa sưa nở trắng.

Hòn đảo nhỏ Hòa Bình nằm thu mình giữa lòng hồ Bảy Mẫu ở công viên Thống Nhất cũng có một mùa hoa sưa nở trắng.

Sưa là một loại cây thân gỗ, tán thưa, hoa nở trắng từng chùm và thơm, thường được trồng trên đường phố, nhưng gỗ của chúng cũng có giá trị kinh tế cao.

Sưa là một loại cây thân gỗ, tán thưa, hoa nở trắng từng chùm và thơm, thường được trồng trên đường phố, nhưng gỗ của chúng cũng có giá trị kinh tế cao.

Công viên Thống Nhất là nơi vui chơi, giải trí đại chúng. Nhưng nay hoa sưa nở trắng pha chút vàng đỏ của bàng, bằng lăng, lộc vừng mùa thay lá tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Công viên Thống Nhất là nơi vui chơi, giải trí đại chúng. Nhưng nay hoa sưa nở trắng pha chút vàng đỏ của bàng, bằng lăng, lộc vừng mùa thay lá tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Trên hòn đảo nhỏ Hòa Bình có khoảng 10 cây hoa sưa trắng, được trồng xung quanh.

Trên hòn đảo nhỏ Hòa Bình có khoảng 10 cây hoa sưa trắng, được trồng xung quanh.

Chùm hoa sưa trắng mỏng manh in lên mặt nước hồ Bảy Mẫu.

Chùm hoa sưa trắng mỏng manh in lên mặt nước hồ Bảy Mẫu.

Màu trắng của hoa sưa nổi bật trên màu xanh non và màu đỏ úa làm bừng sáng một góc hồ.

Màu trắng của hoa sưa nổi bật trên màu xanh non và màu đỏ úa làm bừng sáng một góc hồ.

Những bông hoa sưa nhỏ ti li, đẹp dịu dàng là lý do để người Hà Nội thêm yêu tháng Ba. Màu trắng của hoa sưa cũng làm nổi bật hơn cho công viên Thống Nhất.

Những bông hoa sưa nhỏ ti li, đẹp dịu dàng là lý do để người Hà Nội thêm yêu tháng Ba. Màu trắng của hoa sưa cũng làm nổi bật hơn cho công viên Thống Nhất.

Hoa sưa trắng tạo cho ta cái cảm giác bình yên mà điều đó lại rất cần khi mà ở nơi được gọi là

Hoa sưa trắng tạo cho ta cái cảm giác bình yên mà điều đó lại rất cần khi mà ở nơi được gọi là "Công viên"

Không quá khi nói rằng

Không quá khi nói rằng " Hà Nội mùa nào cũng đẹp và nên thơ như thế, có phải không".

Hoa sưa mang một nét đẹp rất riêng, đắm say lòng người. Nhiều người tới với công viên Thống Nhất ví von hoa sưa một nét chấm phá trong bức tranh đầy màu sắc tại đây.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.