Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào tối 23/1, khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang… đón người thân về quê ăn Tết cổ truyền. Không khí nơi đây hết sức tấp nập, nhộn nhịp.
Các chuyến bay quốc tế về Tân Sơn Nhất chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Australia, Indonesia, Malaysia…
Vào giai đoạn cao điểm, tại ga quốc tế có hàng nghìn lượt người từ các nơi đổ về để đón thân nhân lao động ở nước ngoài về quê ăn tết.

Càng gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lượng khách là kiều bào về quê ăn Tết càng đông.

Dù ngày hay đêm thì khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vẫn luôn chật ních.

Vì phải chờ đợi quá lâu nên nhiều gia đình chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống.

Khu vực sảnh chờ luôn đông là do tình trạng một người về nhưng có đến 8 người đón, thậm chí có gia đình thuê cả xe 16 chỗ đi đón.

Do lâu ngày không gặp mặt nên ai cũng cố đứng sát cửa ra dù có thể phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ.

Người nhà chen chúc đứng đợi người thân về quê ăn tết.

Dù không thể di chuyển nhanh nhưng không ai cảm thấy phiền lòng vì đều đang vui mừng khi gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách.

Dù phải chiều tối người thân mới về tới Việt Nam nhưng người nhà đã ngồi chờ từ sáng sớm.

Lượng khách tăng đột biến gây nguy cơ kẹt xe, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực sân bay.
Theo ông Lê Tuấn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, năm nay, theo thông báo của các ngành hữu quan, kiều bào về quê đón Tết và hành khách nhập cảnh sẽ tăng khoảng 15-20% so với những ngày trong năm. Dự kiến, lượng kiều bào về quê ăn Tết năm nay khoảng 90.000-100.000 người.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con làm thủ tục, Đoàn thanh niên Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã thành lập nhóm “thanh niên tình nguyện” để tổ chức phân luồng, hướng dẫn cho kiều bào về thủ tục khai báo hải quan, giúp đỡ hành khách khó khăn (già yếu, bệnh tật, trẻ em…).
Đình Văn (Tổng hợp)