
Ngay trong ngày đầu tuần 18/3, viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Công trùng Trung ương đông kín người.

Các bậc phụ huynh đã bỏ công việc đưa con lên Hà Nội từ rất sớm để đăng ký khám xét nghiệm cho con.

Vẻ mặt thẫn thờ của cả hai mẹ con trong lúc chờ đợi kết quả.

Vẻ mặt đầy lo lắng khi bước ra khỏi phòng xét nghiệm.

Các em nhỏ sợ hãi, khóc lóc khi bị lấy máu làm xét nghiệm.

"Không sao đâu con, nín đi..." là lời động viên duy nhất của các bậc làm cha mẹ dành cho các con khi đi khám xét nghiệm.

"Mẹ ơi, con đau lắm". Vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi của em nhỏ.

Khóc lóc là biểu hiện chung của các em nhỏ khi đi khám xét nghiệm sán lợn.

Chị Nguyễn Thị Thư - Bắc Ninh có con dương tính với nhiễm sán lợn tỏ rất rất bức xúc.


Hữu Thắng