Chuyện cảm động về 2 bộ xương ôm chặt nhau trong ngôi mộ từ 3000 năm trước

Chuyện cảm động về 2 bộ xương ôm chặt nhau trong ngôi mộ từ 3000 năm trước

Vũ Hà Trang

Vũ Hà Trang

Thứ 4, 18/07/2018 08:03

Bộ hài cốt của cặp đôi từ 3000 năm trước minh chứng cho một tình yêu vĩ đại. Vì quá yêu chồng, người phụ nữ hi sinh, nguyện cùng người chồng đi sang thế giới bên kia.

Hai bộ xương người được tìm thấy trong một hầm mộ ở Ukraine có dấu tích từ 3.000 trước, trong trạng thái ghì chặt lấy nhau như không muốn bị chia cắt, được cho là của hai vợ chồng. Vì quá yêu chồng nên người vợ quyết định chôn vùi bản thân, nằm lại vĩnh viễn bên xác của anh ấy. 

Cộng đồng mạng - Chuyện cảm động về 2 bộ xương ôm chặt nhau trong ngôi mộ từ 3000 năm trước

Hai bộ xương được tìm thấy ở Ukraine.

Cộng đồng mạng - Chuyện cảm động về 2 bộ xương ôm chặt nhau trong ngôi mộ từ 3000 năm trước (Hình 2).

Trong tình trạng ôm ghì lấy nhau không muốn tách rời.

Cộng đồng mạng - Chuyện cảm động về 2 bộ xương ôm chặt nhau trong ngôi mộ từ 3000 năm trước (Hình 3).

Câu chuyện minh chứng cho một tình yêu bất diệt của người cổ đại.

Các nhà khảo cổ học cho rằng, vì quá thương người chồng quá cố, người vợ đã tự nguyện chôn sống bản thân dưới nấm mồ, trong tư thế ôm chặt lấy người chồng để cả hai vĩnh viễn không chia lìa.

Chuyên gia khám nghiệm tử thi cho biết, tư thế của người phụ nữ này không giống như cô ấy và người đàn ông chết cùng một lúc. Nó giống như là cô ấy đã tự nguyện để được chôn sống và chết bên người yêu.

Họ cũng cho rằng người phụ nữ này đã uống thuốc độc rồi tìm đến ngôi mộ của chồng, ôm ghì lấy rồi chết.

Cặp đôi này được cho là người của thời tiền sử Vysotskaya hoặc Wysocko, nền văn hóa được tìm thấy ở gần làng Petrykiv, phía nam thành phố Ternopil ở miền tây Ukraine.

Giáo sư Mykola Bandrivsky, người nghiên cứu về đôi tình nhân được chôn cất cùng nhau cho rằng: “Đây là mối tình đặc biệt, người đàn ông và người phụ nữ của anh ta cùng nằm ở đó, họ ôm chặt lấy nhau”.

“Họ nhìn nhau, trán chạm trán, một tay người phụ nữ kê đầu cho người kia, tay còn lại ôm nhẹ vào vai người tình. Chân của cô ấy gác lên chân của anh ta. Cả hai người đều mặc trang phục đặc trưng của thời đồ đồng”.

Dưới góc độ của một nhà nghiên cứu, ông Bandrivsky bày tỏ quan điểm: “Người phụ nữ này đã tự nguyện chôn mình. Có lẽ là cô ấy không muốn sống cùng người đàn ông khác, không muốn tìm một cuộc sống mới, vì vậy mà cô ấy đã nguyện chết cùng người chồng của mình”.

Ông cũng cho rằng, nền văn hóa cổ đại này đặc biệt ở những vụ "chôn cất thanh thản", trong văn hóa Vysotskaya, các cặp vợ chồng khi chết đi đều được chôn cất ở cạnh nhau như một cách để chứng minh sự dịu dàng và sự đồng điệu đối với nửa kia.

Hà Trang (theo Daily mail)

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.