Sau bao nhiêu cuộc hẹn không thành, cuối cùng chúng tôi cũng có dịp gặp gỡ và trò chuyện với ca nương Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 1998) trú tại xóm 4, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân ( Hà Tĩnh ). So với những hình ảnh chững chạc và tự tin biểu diễn ở trên sân khấu thì nhìn ở ngoài, Ngọc trông có vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng.
Với cô bé 17 tuổi này, ca trù giống như một mối lương duyên bởi Ngọc sinh ra trong một gia đình thuần nông, không có ai theo đuổi nghệ thuật. Nhưng may mắn thay, Ngọc lại được sinh ra ở làng Cổ Đạm - nơi được gọi là cái nôi của bộ môn ca trù .
Ca nương Nguyễn Thị Minh Ngọc bén duyên với ca trù năm lên 9 tuổi
Được biết, chính bà nội là người đã tạo nên nguồn cảm hứng cho Ngọc. Từ nhỏ, cô bé đã được theo bà tới CLB ca trù Cổ Đạm để nghe hát. Kể từ đó, từng làn điệu ca trù đã ngấm sâu vào tâm hồn Ngọc. “Năm lớp 4, thấy em có niềm đam mê, thường xuyên đến nghe hát nên các bà, các cô tập hát cho em. Thấy các bà khen em hát hay em cảm thấy thích thú lắm. Sau một thời gian họ đã mời em gia nhập vào CLB ca trù của làng”, Ngọc tâm sự về mối lương duyên của mình với ca trù.
Ngọc học hát rất nhanh nên được các nghệ nhân trong CLB đánh giá là “của hiếm”. Mới đầu, tuy đã thuộc khá nhiều lời hát nhưng niêm luật và phách của Ngọc chưa được ổn định. “Lúc đầu em chỉ thuộc lời của bài hát. Các anh chị trong CLB chỉ dạy cho em niêm luật nên sau này em hát được một cách nhuần nhuyễn hơn. Rồi những lời động viên từ phía các bà trong CLB đã làm cho em ngày một đam mê hơn” Ngọc chia sẻ.
Để theo đuổi được niềm đam mê của mình, Ngọc gặp rất nhiều khó khăn do sự phản đối từ bố mẹ. Ai cũng muốn Ngọc tập trung vào việc học hành, tuy nhiên, chính tình yêu với ca trù đã giúp Ngọc dần thuyết phục được bố mẹ ủng hộ mình theo đuổi bộ môn nghệ thuật này.
Ngọc tâm sự, khác với các lối