Chuyện ông Hỷ từ chức: Dấu hiệu U23 VN thảm bại?

Chuyện ông Hỷ từ chức: Dấu hiệu U23 VN thảm bại?

Thứ 7, 07/12/2013 11:35

Trước trận đánh lớn và “đại tướng chỉ huy” đột nhiên rút lui thì đó là dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng đội quân bại trận. U23 Việt Nam đang trong tình cảnh như thế.

Hôm thứ 4 vừa qua, sau 8 năm đảm nhiệm cương vị cao nhất của bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã xin từ nhiệm và tiến cử Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng đảm nhận cương vị Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) trong thời gian tới.
    
Lý do mà ông Hỷ đưa ra trước Hội nghỉ BCH VFF là sức khỏe đã giảm sút và bắt đầu có dấu hiệu tuổi già. Ngoài ra ông cũng nói thêm rằng, vì các phần công việc chuẩn bị cho Đại hội thường niên và Đại hội nhiệm kỳ VI của VFF đã gần như được hoàn tất nên ông muốn xin BCH đồng ý để ông rút lui sớm. 

Seagames - Chuyện ông Hỷ từ chức: Dấu hiệu U23 VN thảm bại?

Ông Hỷ đã rút khỏi chiếc ghế Chủ tịch VFF

Nhưng liệu ông Hỷ - ở cái tuổi 66, đã thực sự quá già, hay còn vì lý do nào khác? Có lý do để tin rằng, ông không còn hứng thú với chiếc ghế Chủ tịch VFF, hay đúng hơn, ông không muốn phải chứng kiến cái viễn cảnh U23 Việt Nam lại thất bại trong nhiệm vụ “vàng” tại SEA Games và ông một lần nữa chịu “búa rìu dư luận”.
    
Mà cái viễn cảnh ấy thì lại khá sáng. Hãy cứ nhìn vào công tác chuẩn bị, thực lực của U23 Việt Nam và cả bối cảnh phát triển của các đối thủ xung quanh, đủ để nhận ra điều đó. Không có con đường trải hoa hồng nào cho các cầu thủ của chúng ta cả.
    
Trước thềm SEA Games 27, U23 Việt Nam đã trải qua giai đoạn tập huấn khá thất vọng. Không xét những trận giao hữu vô thưởng vô phạt với những đội bóng vô danh, hãy nhìn vào BTV Cup. Thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp, rồi chiến thuật rời rạc..., đến nỗi HLV Hoàng Văn Phúc bị sa thải (sau đó vài ngày lại được mời trở lại”.
    
Bước chân lên đất Myanmar, HLV Hoàng Văn Phúc chưa thể an tâm vì hàng loạt trụ cột vẫn phải điều trị chấn thương. Có thể kể ra Mạnh Hùng, Thanh Hào, Nguyên Mạnh, Huy Hùng và cả Danh Ngọc. Trường hợp của Huy Hùng là đáng ngại nhất. Anh có thể phải nghỉ mất 2 hoặc 3 trận đầu tiên của U23 Việt Nam.
    
Ở SEA Games 27, U23 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Lào và U23 Brunei. Ngay việc giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp thôi cũng đã là điều không dễ. U23 Malaysia là ĐKVĐ của giải. U23 Singapore có sự đầu tư rất lớn trong 2 năm qua. Trong khi U23 Lào thì tiến bộ vượt bậc.
    
Chưa kể nếu có đi tiếp, cơ hội đoạt vàng cũng là rất nhỏ. Ở bảng B là 3 thế lực không thể coi thường gồm U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 chủ nhà Myanmar. Mà ai cũng biết, các cầu thủ trẻ của chúng ta thường chỉ có thể bùng nổ tại vòng bảng, còn bước vào vòng knock-out thì y như rằng bị khớp. SEA Games 24, 25 và 26 đều như thế cả...
    
Mà một khi đội U23 Việt Nam gây thất vọng, những người làm bóng đá sẽ lại bị chỉ trích rất nhiều. Ông Hỷ, với tư cách đầu tàu, sẽ đứng mũi chịu sào. Vậy thì, một khi đã biết trước sẽ bại, tốt hơn là hãy rút lui. Như thế thì chẳng ai có quyền đổ lỗi.

Thế Thời

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.