Chuyện tình cổ tích giữa đời thường của chàng ‘sỹ lùn’

Chuyện tình cổ tích giữa đời thường của chàng ‘sỹ lùn’

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 3, 10/01/2017 16:17

Chỉ một lần cô gái bán hàng rong đi qua cửa hàng của mình, chàng “sỹ lùn” đã mê mẩn đôi mắt biết nói, nụ cười hiền của cô.

Chàng trai trong câu chuyện tình cổ tích có thật giữa đời thường mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là anh Bùi Minh Pha (SN 1985) xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hai con người ở hai phương trời xa lạ đã gặp nhau, yêu nhau…và cùng nhau viết lên câu chuyện tình cổ tích giữa đời thường.

Anh Pha nhớ lại: “Một lần tôi bị gãy chân dù va chạm rất nhẹ, nhưng sau đó lại gãy thêm nhiều lần, đi khám các bác sỹ kết luận tôi bị xương thủy tinh. Đến giờ tôi cũng không nhớ đôi chân mình đã đóng bao nhiêu chiếc đinh. Bố mẹ tôi khóc rất nhiều vì thương con. Còn tôi phải nằm một chỗ, khao khát được vui chơi, đùa nghịch như bao đứa bạn cùng trang lứa”.

Vì mắc căn bệnh xương thủy tinh nên anh Pha “không thể lớn” được, vì thế mà mọi người đặt cho anh cái tên gọi “sỹ lùn”. Tuổi thơ của anh không chỉ trên chiếc xe lăn, trên giường bệnh mà anh phải đối diện với cơn đau của bệnh tật, sự giằng co của ý chí khi không được như bao bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường .

Gia đình - Chuyện tình cổ tích giữa đời thường của chàng ‘sỹ lùn’

 Hạnh phúc đã mỉm cười với chàng "sỹ lùn"

Anh chỉ thực sự vượt qua khỏi thời kỳ khủng hoảng đó khi nhìn thấy bố mẹ ngày đêm kiếm tiền chạy chữa cho mình anh đã xin phép bố mẹ cho đi học lại, anh đến lớp với tư cách là học sinh “dự thính”. Ý chí của anh luôn nhắc nhở “phải tự đi trên chính đôi chân của mình, không thể làm gánh nặng thêm cho gia đình được nữa”.

Anh Pha tâm sự: “Tôi nghĩ mình không thể đầu hàng trước số phận, vì thế tôi đã cố gắng hơn các bạn trong lớp rất nhiều lần. Hành trình để tôi bước chân vào cánh cổng đại học đầy mồ hôi, nước mắt. Tôi đỗ vào trường đại học Công Nghiệp Hà Nội – khoa Công nghệ thông tin, mẹ là người hạnh phúc nhất vì mẹ chưa bao giờ thất vọng về tôi. Sau khi học xong, với vóc dáng như vậy tôi rất khó xin việc vì thế tôi quyết định về quê lập nghiệp”.

Nói đến đây anh Pha cười, có lẽ thần may mắn đã gõ cửa nhà khi chỉ sau một thời gian mở cửa hàng anh đã có được một người vợ tuyệt vời.

Anh nhớ về ngày hạnh phúc đó: “Đúng ngày khai trương cửa hàng, cô ấy xuất hiện. Lý đi bán hàng rong đi ngang qua cửa hàng tôi. Nụ cười hiền, anh mắt biết nói đã “hớp hồn” tôi, tôi chủ động xin số điện thoại để làm quen. Sau này khi biết hoàn cảnh gia đình cô ấy, tôi thấy thương, đồng cảm và muốn che trở cho cô ấy suốt đời”, anh Pha chia sẻ.

Gia đình - Chuyện tình cổ tích giữa đời thường của chàng ‘sỹ lùn’ (Hình 2).

 Bé Phúc chính là điều may mắn nhất của anh chị

Ban đầu, anh e ngại chị Lý sẽ không để ý, không muốn kết bạn với anh. Nhưng thật may mắn, người con gái ấy dường như hiểu và cảm thông cho anh tất cả. Thế rồi sau cuộc điện thoại làm quen ấy, ngày nào đôi trẻ cũng nhắn tin và chia sẻ cùng nhau.

Biết chuyện gia đình chị Lý đã phản đối rất nhiều nhưng cả hai anh chị cùng quyết tâm vượt qua mọi rào cản đến với nhau. Cả hai đã dùng tình cảm của mình để thuyết phục gia đình chị Lý và họ đã đồng ý để cho hai anh chị về chung một nhà.

“Tôi thật may mắn khi lấy được một người vợ hiền, chịu khó hết lòng vì chồng con. Cô ấy còn rất chu đáo trong công việc, sống nội tâm và quan tâm đến người khác. Chúng tôi càng hạnh phúc hơn khi bé Phúc ra đời đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Vì thế, dù cuộc đời có khắc nghiệt như thế nào chúng tôi vẫn vươn lên và nở hoa”, anh Pha bộc bạch.

M. Thu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.