Chuyện về người cựu binh 3 lần gặp Bác Hồ và kỷ vật vô giá của Người

Chuyện về người cựu binh 3 lần gặp Bác Hồ và kỷ vật vô giá của Người

Thứ 3, 22/12/2015 20:00

Đối với người cựu binh ấy, 3 lần gặp Bác Hồ và nhận những kỷ vật vô giá từ Người là ký ức không bao giờ phai nhạt. Cùng với thời gian, cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, ông vẫn đầy tự hào.

Lần theo câu chuyện đặc biệt về cuộc đời của người cựu binh Điện Biên Phủ, chúng tôi đã tìm về để trò chuyện. Theo đó, ông là Trương Xuân Bái (SN 1931), trú tại xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Dù đã rời quân ngũ gần 30 năm và nay người lính năm xưa ấy đã 86 tuổi, nhưng mỗi câu chuyện về đời lính vẫn in đậm trong trí nhớ của ông.

Xã hội - Chuyện về người cựu binh 3 lần gặp Bác Hồ và kỷ vật vô giá của Người

Kỉ vật được ông Bái treo trang trọng trong nhà.

Theo đó, sinh ra khi đất nước còn loạn lạc bởi chiến tranh bom đạn nên năm 18 tuổi, cùng với bao bạn bè cùng trang lứa, chàng trai trẻ Trương Xuân Bái lên đường nhập ngũ, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Thời điểm ấy, ông tham gia và trung đoàn huấn luyện thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân tại Nghệ An. Sau đó, ông được bổ sung vào Đại đoàn 316 đóng tại Thanh Hóa. Một thời gian sau khi nhập ngũ, ông và đồng đội được điều bổ sung vào tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ông Bái kể: Ngày ấy, chiến tranh ác liệt, mỗi lần ra trận là không nghĩ đến sống – chết mà luôn nghĩ đến việc chiến đấu làm sao để đánh đuổi quân thù. Tháng 12/1953, ông và đồng đội đánh trận đầu tiên tại Lai Châu, tiêu diệt được 500 lính Pháp. Sau đó, tiếp tục truy kịch 500 lính địch về Điện Biên và đánh tiếp.

Xã hội - Chuyện về người cựu binh 3 lần gặp Bác Hồ và kỷ vật vô giá của Người (Hình 2).

Trận đánh tại đồi A1 Điện Biên Phủ của ông Trương Xuân Bái (thứ 2 từ trái qua) và các đồng động. Ảnh nhân vật cung cấp

Cuối năm 1953, khi quân Pháp nhảy dù vào Điện Biên Phủ, ông cùng đồng đội chuyển về đóng quan tại chân núi Tà Lèn, chuẩn bị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

“Tại đây, tôi đã cùng đồng đội của mình tham gia gần 40 trận đánh lớn nhỏ. Trong đó có trận đánh lên đồi A1. Đây là trận đánh ác liệt nhưng đã có những thắng lợi vẻ vang. Ngày ấy, chúng tôi còn được cấp trên phân công đào hầm xuyên sơn để

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.