Clip: Câu chuyện về người thợ khắc bút cuối cùng trên đất Tràng An

Clip: Câu chuyện về người thợ khắc bút cuối cùng trên đất Tràng An

Chủ nhật, 22/01/2017 07:27

Nhiều năm nay, không ít người vẫn tìm đến gốc cây đa trăm tuổi bên đền bà Kiệu để nhờ cụ ông Lê Văn Quý khắc bút.

Cụ Quý là người thợ duy nhất gắn bó với nghề khắc bút trên mảnh đất Tràng An. Trước khi gắn bó với nghề này, cụ đã từng làm thợ đóng giầy, vẽ truyền thần... để kiếm sống. Và rồi vào một ngày năm 1960, cụ thấy người ta khắc bút trên phố Đinh Tiên Hoàng rồi đem lòng say mê và bén duyên với nghề. 

Hơn 60 năm sống cùng những cây bút, ở tuổi xế chiều, cụ vẫn say sưa với nó dù khách ghé thăm đã vơi đi ít đi nhiều. Thế nhưng không ai biết được rằng, cái nghề này đã để lại cho cụ biết bao buồn vui và kỉ niệm.

Xem bài đầy đủ tại đây.

Song Trà

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.