Clip: Lập siêu phẩm ở phút bù giờ, cầu thủ khiến đội bóng của bố ruột "ôm hận"

Clip: Lập siêu phẩm ở phút bù giờ, cầu thủ khiến đội bóng của bố ruột "ôm hận"

Hồ Thị Vân

Hồ Thị Vân

Thứ 7, 16/05/2020 11:00

Sau khi ghi bàn thắng loại chính đội bóng của bố ruột, anh chàng này đã tỏ ra vô cùng buồn bã rồi ôm mặt bật khóc một cách nức nở.

image

Clip: Lập siêu phẩm ở phút bù giờ, cầu thủ khiến đội bóng của bố ruột ôm hận

Tình huống hy hữu này xảy ra tại giải VĐQG Venezuela. Định mệnh đã đưa đội bóng của HLV Carlos Maldonado đụng độ Deportivo Tachira, CLB đang có sự phục vụ của Gianluca - con trai HLV đội chủ nhà.

Phút 90+2 của trận đấu, Gianluca Maldonado đã ghi một bàn thắng đẹp mắt từ sát vạch 16,5m. Bóng tạo nên đường cong đủ để cho thủ môn đội chủ nhà không có cơ hội cản phá.

Máy quay ngay lập tức hướng về phía ông Carlos. Vị HLV này dường như chết lặng và nhìn về phía cậu con trai với vẻ thất vọng. Trong khi đó, Gianluca cũng không thể vui mừng khi lập siêu phẩm vào lưới đội bóng của cha. Thậm chí, tiền đạo số 10 còn ôm mặt rồi bật khóc nức nở trong khi đồng đội và CĐV đang ăn mừng đầy phấn khích.

Giải trí - Clip: Lập siêu phẩm ở phút bù giờ, cầu thủ khiến đội bóng của bố ruột 'ôm hận'

Được biết, trước khi bị Giancarlo chọc thủng lưới, CLB Academia Cabello đang nằm trong nhóm dự play-off tranh vô địch. Với tỷ số hòa chung cuộc 2-2, Academia Cabello đã bị bật khỏi nhóm và tụt xuống hạng 11. Họ kết thúc mùa giải với 26 điểm, chỉ kém nhóm dự play-off 1 điểm.

Trong khi đó, CLB Tachira của Giancarlo Maldonado kết thúc mùa giải với 27 điểm, đứng ở vị trí thứ 9, ngay dưới top 8 đội vào đá play-off.

Hải Vân (T/H)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.