Clip: Tâm sự của người mẹ già cả đời nuôi con tật nguyền ở Bắc Giang

Clip: Tâm sự của người mẹ già cả đời nuôi con tật nguyền ở Bắc Giang

Nguyễn Xuân Lĩnh

Nguyễn Xuân Lĩnh

Thứ 4, 18/07/2018 20:09

Gần 70 tuổi, cái tuổi đáng ra được con cháu chăm sóc, báo hiếu thì bà Lan vẫn phải vất vả nuôi đứa con trai tật nguyền của mình. Cả cuộc đời bà không hề có thời gian nghĩ cho bản thân.

Clip: Xót xa cảnh mẹ cả đời nuôi con tật nguyền

Chia sẻ với PV báo điện Tử Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1949), trú tại thôn Thọ Điền 1, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cho hay: “Mặc dù cuộc sống luôn khó khăn nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để nuôi con (con bà Lan tên Nguyễn Văn Lâm (SN 1986), bi tật nguyền - PV) thật tốt. Điều tôi lo lắng nhất là không biết sau khi tôi chết đi thì thằng Lâm nó sẽ sống thế nào nữa…”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.