
Thầy trò HLV Park Hang-seo tập trung từ 7h sáng 1/1 tại trụ sở VFF. Đến 10h30, chuyến bay chở các thành viên của đội đã khởi hành với điểm đến là Trung Quốc để dự VCK U23 châu Á. Tại sân bay Nội Bài, các cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận hoa từ người hâm mộ và lãnh đạo VFF, đồng thời hứa sẽ thi đấu hết sức mình để đạt thành tích tốt nhất tại giải sắp tới.
U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á lần này với mục tiêu có điểm. Đặt chỉ tiêu kiếm điểm ở bảng D, dễ thấy HLV Park Hang-seo đưa ra từng lộ trình cụ thể cho các cầu thủ phấn đấu. Bởi ông thừa hiểu sức ép họ phải chịu, đặc biệt sẽ gặp hai đối thủ mạnh Hàn Quốc và Australia.
Còn sở dĩ không quá đề cao Syria, lý do vì bóng đá Việt Nam ít nhiều đã có kết quả tốt khi gặp một số đội bóng đến từ Tây Á. Do vậy, lần này ông Park và các cầu thủ hy vọng sẽ có điểm trước Syria.

Một kết quả tốt ở Trung Quốc lần này cũng là mong mỏi của người yêu bóng đá cả nước sau năm 2017 bết bát mà đội tuyển U23 thể hiện tại SEA Games 29. Theo giới chuyên môn, khả năng chia tay sớm của ông Park và các học trò tại vòng chung kết 2018 là khá lớn. Thế nhưng, niềm tin vào chính mình của cả thầy lẫn trò vẫn còn đó.
Dưới thời HLV Park, điểm yếu thể lực của các tuyển thủ lần nữa được cải thiện, giống hồi thầy Nhật Toshiya Miura làm thuyền trưởng. Các cầu thủ đã có thể đua sức với đối thủ trong cả trận, thay vì bị hụt hơi vào khoảng nửa sau hiệp 2.
Tại Trung Quốc, đội còn một trận đấu tập với U23 Palestine vào ngày 4/1, trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á với trận đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc ngày 11/1.
Tạm thời danh sách cầu thủ sang Trung Quốc gồm 25 người. Nhưng sau trận đấu tập với Palestine, HLV Park Hang Seo sẽ phải gạch thêm 2 cái tên nữa, để gút lại đội hình 23 cầu thủ cho đúng điều lệ của giải.
Hồng Xa