

Dọc bên trái tuyến đường nhựa đoạn đầu cổng chào xã Đại Áng tại thôn Vĩnh Trung đến hết thôn Vĩnh Thịnh là hàng trăm cây ban đang nở hoa khoe sắc trắng tím.

Tại đây, những cây ban to được trồng khoảng hai năm, còn cây nhỏ thì trồng được gần một năm nay.

Chạy dọc còn đường xã Đại Áng có hơn 100 cây, đa phần là cây ban trắng. Để con đường thêm đẹp mắt, thì ở dưới các gốc cây dọc con đường các loại hoa, tiểu cảnh được trồng xen nhau với tông màu chủ đạo là màu tím.

Dưới ánh nắng mặt trời, hoa ban càng nổi bật lên màu trắng của hạnh phúc, màu tím của sự thủy chung, màu đỏ là tình yêu sắt son, say mê, lãng mạn…

Sắc trắng của hoa ban không chỉ là sự thuần khiết, nó còn mang trong mình bản chất của tình yêu sáng trong, không vụ lợi, toan tính.

Nhiều người chưa biết là hoa ban còn có thể ăn được. Hoa ban được dùng để nấu canh, xào thịt trâu, bò và làm nộm.

Anh Nguyễn Hoàng Giang một người dân ở gần khu vực này chia sẻ: "Ngày nào mình cũng đi qua đây mà chưa biết nó là loài hoa gì, sau một lần ăn trưa mình tò mò hỏi mới biết đó là hoa ban

"Mình nghĩ hoa ban thì ở Điện Biên, huyện Mường Ảng, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, đường Võ Nguyên Giáp, trong khu vực đồi A1 lịch sử, đường đi cửa khẩu Tây Trang chứ không nghĩ ở Hà nội cũng có và còn nở đẹp như vậy ", Anh Giang bộc bạch.
