Sau khi trận đấu bán kết của đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc với chiến thắng như mơ, người dân cả nước nói riêng và TP.HCM tưng bừng ăn mừng.

Người dân đổ xô đi ăn mừng chiến thắng.
Khắp các nẻo đường từ nội thành đến ngoại ô thành phố, người dân nô nức đổ ra đường một cách trật tự với cờ đỏ sao vàng để ăn mừng chiến thắng của bóng đá Việt Nam.

Sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM ăn mừng chiến thắng.
Tất cả người già đến trẻ em đều đổ ra đường ăn mừng, đưa tất cả các vật dụng từ nồi niêu, xoong chảo… để cổ vũ.

Đường Quang Trung, quận 12 người dân hào hứng đi ăn mừng.
Với niềm vui vỡ òa, những người dù lạ dù quen vẫn cùng nhau đi ăn mừng chiến thắng bằng một tinh thần máu lửa nhất.

Hai bố con anh Giáp ở quận Bình Tân chuẩn bị xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Anh Giáp ở quận Bình Tân sung sướng cho biết: "Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy quá hạnh phúc, chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam được sống trong những giây phút vui tột đỉnh như thế. Không còn lời nào để nói nữa, chiến thắng này xứng đáng được ăn mừng".

Khung cảnh những người hâm mộ dồn về nhà thờ Đức Bà ăn mừng.
Hòa chung cùng dòng người, anh Quang Minh hồ hởi nói: "Tôi chưa bao giờ thấy sung sướng như lúc này, tôi chỉ muốn đúc tượng huấn luyện viên để chiêm ngưỡng thôi. Quá tuyệt vời, không còn gì để nói".
Nhóm PV