Cô gái sống sót trong vụ sập nhà Bangladesh nhận việc mới

Cô gái sống sót trong vụ sập nhà Bangladesh nhận việc mới

Thứ 6, 07/06/2013 14:17

Cô gái sống sót sau 17 ngày bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một nhà máy may tại Bangladesh vừa ra viện và sắp tới sẽ được nhận một công việc hoàn toàn mới.

Vụ sập nhà dẫn tới cái chết của hơn 1.100 người xảy ra khi cô đang thực hiện công việc thợ may bên trong nhà máy.

Sắp tới cô sẽ làm tại vị trí chào đón khách tại một khách sạn 5 sao. Công việc mới này sẽ đem lại cho cô 450 USD một tháng. So với công việc thợ may trước kia, mỗi tháng cô sẽ có thêm 65 USD.

> Cô gái sống sót kỳ diệu sau 17 ngày bị vùi lấp

Tiêu điểm - Cô gái sống sót trong vụ sập nhà Bangladesh nhận việc mới

Reshma Begum chia sẻ: “Một buổi sáng tại bệnh viện quân đội, các vị quan chức đã nói với tôi rằng: ‘Cô có tin vui’. Tôi hỏi đó là gì thì họ nói: ‘cô đã kiếm được một công việc tốt, cô sẽ được làm việc tại khách sạn Westin. Cô thấy vui chứ?’

Tôi trả lời: ‘Tôi rất hạnh phúc”. Họ nói tiếp: ‘Cô sẽ phải học thêm nữa để có thể làm việc tại đó, họ sẽ đào tạo cô’. Tôi nói tôi sẽ cố gắng học hỏi hết sức và mong tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho tôi để tôi có thể làm tốt”.

Vụ đổ sập tòa nhà RanaPlaza ở ngoại ô Dhaka hôm 24/4 là một trong những vụ tại nạn công nghiệp tồi tệ nhất trong lịch sử.

Theo các nguồn tin, Begum sống sót được là nhờ vào một chai nước nhỏ cùng với bốn gói bánh quy mà cô đem theo ngày làm hôm đó.

Long Nguyễn (Theo Reuter)

Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe Audio news tại đây

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.