Một ngôi làng ở huyện Gopalganj, bang Bihar, Ấn Độ, đã chứng kiến một sự việc căng thẳng vào 6/3 sau khi một cô gái trèo lên cột phát sóng di động để yêu cầu thả người yêu của mình. Cuối cùng, người này đã xuống đất sau khi cảnh sát địa phương đưa người yêu bị giam giữ của cô đến nơi. Clip về vụ việc, xảy ra tại làng Bankata Jagirdari thuộc huyện Gopalganj, hiện đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Cô gái cố thủ trên cột phát sóng di động.
Cô gái và người yêu của cô, Pawan Chauhan, đều là cư dân của làng Bankata Mal thuộc huyện Gopalganj. Khi cô gái đột nhiên mất tích vào ngày 5/3, gia đình đã trình báo cảnh sát.
Cảnh sát ngay lập tức tạm giữ Pawan để thẩm vấn, nghi ngờ anh ta bắt cóc cô gái. Tuy nhiên, khi biết tin người yêu bị bắt giữ, cô đã trèo lên một cột phát sóng di động trong làng vào ngày 6/3.
Trong một thông cáo báo chí, cảnh sát Gopalganj cho biết cô gái đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy từ cột phát sóng di động xuống. Tuy nhiên, cảnh sát đã thuyết phục được cô từ bỏ ý định cực đoan đó.
Các biện pháp tiếp theo đang được tiến hành để điều tra vụ việc.
Phương Linh (t/h)