Cơ thể phụ nữ và lằn ranh nghệ thuật

Cơ thể phụ nữ và lằn ranh nghệ thuật

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 5, 28/09/2017 07:12

Từ lâu chúng ta hoàn toàn không hề xa lạ với những tác phẩm nghệ thuật khai thác đề tài cơ thể phụ nữ.

Cứ một thời gian, mạng lại lao xao một vụ việc nào đó về đề tài này. Mới đây nhất, bộ ảnh làm dậy sóng dư luận của nữ sinh 16 tuổi vô tư thả rông vòng 1 trên bãi biển. Ai cũng phải choáng trước những hình ảnh này, nữ sinh kia tha hồ uốn éo, thậm chí còn cố tình để lộ ra những phần tế nhị, nhạy cảm.

Có thể nói, phần lớn những bộ ảnh như thế đều lấy danh nghĩa vì nghệ thuật. Tuy nhiên, nó hoàn tòa ngược và nhận được những chỉ trích rằng nó quá phản cảm và không phù hợp với xã hội, gây tiêu cực đến chính bản sắc của chúng ta. 

Điều này là có thật, dù cơ thể phụ nữ là một món quà của tạo hóa để vẽ nên những đường cong đẹp nhất, nhưng nếu quá lạm dụng hoặc không biết điểm dừng cho việc khai thác cơ thể, thì mọi chuyện sẽ đi quá giới hạn, vượt khỏi lằn ranh giữa nghệ thuật và sự phản cảm trong cuộc đời.

Tôi cho rằng, ca ngợi vẻ đẹp của cơ thể, chính là ca ngợi con người. Có thể, chúng ta không phải ai cũng có được một cơ thể hoàn hảo đủ làm thỏa mãn bản thân. Và cũng vì đó mà thôi thúc con người dễ chạnh lòng, đôi khi là khao khát khi đứng trước một hình thể đẹp và cuốn hút trong các tác phẩm nghệ thuật mà họ đang chiêm ngưỡng.

Làm được điều đó, chính là đã làm được ý nghĩa cao cả nhất của việc thể hiện hình tượng cơ thể con người vào các tác phẩm nghệ thuật. Điểm đặc trưng trong các tác phẩm này là chúng ta chỉ thấy vẻ đẹp và vẻ đẹp đó hoàn toàn thoát tục, mục đích để mang lại những dư vị của sự trân trọng, ngợi ca điều chúng ta chứng kiến. Có lẽ vì thế mà “nghệ thuật” mới “vị nhân sinh".

Đời sống - Cơ thể phụ nữ và lằn ranh nghệ thuật

Khoe thân vì sở thích và mục đích danh lợi, thì vốn dĩ chỉ cái giá ba xu (Ảnh internet)

Chúng ta có cơ thể đẹp và quyến rũ, đôi khi lại dễ dàng gật đầu cho các dự án được gắn mác nghệ thuật để nghĩ rằng đó là nơi phù hợp khoe ra. Khoe thì tốt, nếu như điều mình khoe là đẹp đẽ. Nhưng quan trọng không chỉ là việc bạn khoe những gì có trên cơ thể bạn ra thì nghiễm nhiên nó trở thành nghệ thuật nude.

Hoàn toàn không phải như vậy. Vì nghệ thuật phải đứng ở góc độ toát lên được ý nghĩa thực sự trong từng hành động, chứ không phải chỉ là việc cởi ra, chụp lại rồi đăng lên. Những kẻ thèm thuồng cơ thể, háu đói như một con thú hoang lâu ngày sẽ mong chờ điều đó. Còn những người biết cách trân trọng từng đường nét trên thứ cơ thể tưởng chừng rất đẹp đó, chỉ biết lắc đầu và bỏ qua.

Khoe thân đôi khi là vì nghệ thuật, đôi khi chỉ là thứ chiêu trò rẻ tiền của những kẻ muốn làm mình nổi bật. Cơ thể con người là một thứ quà đặc biệt mà tạo hóa ban lại cho chúng ta. Sử dụng nó như thế nào là quyền riêng của mỗi người, nhưng sự đánh giá lại thuộc về số đông.

Sẽ chẳng có ai tiếc lời để chỉ trích cho một kẻ đem cơ thể ra làm trò tiêu khiển dưới mác danh vì nghệ thuật. Một số khác thì phạm sai lầm do tiếp cận không đúng mức. Còn nhớ cách đây vài năm, một cô hoa hậu chọn các khoe những đường nét trên cơ thể dưới một tà áo dài truyền thống, không nội y. Thực sự nói về vẻ đẹp, đó là một cơ thể rất đẹp, nhưng nói về tính thẩm mỹ và nghệ thuật thì hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.

Khoe thân vì nghệ thuật là thứ khoe thân đáng trân trọng và gần như vô giá. Còn khoe thân vì sở thích và mục đích danh lợi, thì vốn dĩ chỉ cái giá ba xu sẽ dành cho nghệ thuật, còn triệu đô tanh nồng khác, vẫn sẵn lòng được trả cho mục đích bần tiện và xấu xa.

NA

 Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.