Erin, 14 tuổi, đã phàn nàn về những cơn đau bụng từ tháng 11 năm ngoái, mẹ bé nghĩ rằng nó đến từ thức ăn hoặc liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều bình thường, cho phép hai mẹ con tiếp tục cuộc sống.
Cho đến tháng 5 năm nay, Erin bắt đầu phàn nàn rằng cô bị đau quặn bụng dữ dội hơn. Người mẹ đã đưa con đến bệnh viện địa phương để tìm câu trả lời, đồng thời thúc giục đội ngũ y tế tìm ra nguyên nhân thực sự.
Cuối cùng, Jodie Collins, 48 tuổi, đã được bác sĩ thông báo rằng họ đã tìm thấy một khối u cứng trong dạ dày của Erin và nó được tạo thành từ tóc.
Tình trạng này có tên y học là "Trichobezoar", là một khối tóc nuốt phải và tích tụ thành một khối trong đường tiêu hóa.

Búi tóc khổng lồ được lấy ra khỏi bụng bé gái.
Sau đó, Erin được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Bristol để phẫu thuật loại bỏ một búi tóc khổng lồ khỏi dạ dày, với đường kính lên đến 21cm.
Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ. Búi tóc có kích thước tương đương một quả dưa gang, khiến Erin, 14 tuổi, bị thiếu máu và nhiều vấn đề về dinh dưỡng.
Jodie kể rằng con gái thích nghịch tóc từ khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ thấy bé ăn tóc.
Các bác sĩ cho rằng có thể cô bé đã vô tình ăn tóc trong khi ngủ.
Chỉ 10 ngày sau phẫu thuật, Erin đã hồi phục và Jodie đã quyết định cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của việc nghịch tóc.
Jodie kể: "Erin bị đau bụng dữ dội trong gần 6 tháng. Tôi nghĩ rằng con bé có thể bị dị ứng thực phẩm, chẳng hạn như không dung nạp lactose hoặc gluten, vì cơn đau khá dữ dội và không liên tục. Nhưng mỗi khi bị thì rất đau đến mức phải nghỉ học".
Cô nói thêm: "Lúc đầu, siêu âm không thấy gì bất thường và sau khi chụp MRI mới biết nguyên nhân".
Jodie nhớ lại: "Khi con bé còn là trẻ sơ sinh, tôi cho con bú bình và con bé sẽ nắm lấy tóc tôi để nghịch. Con bé luôn thích chạm và chơi với tóc. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy con bé cho tóc vào miệng, nên tôi đã rất sốc".
Bác sĩ phẫu thuật cho biết, cô bé có thể đã vô tình ăn tóc mà không hề hay biết, khiến dạ dày của Erin phình to gấp 3 lần bình thường.
Để phục hồi sức khỏe, bác sĩ đã cho Erin bổ sung vitamin và khoáng chất qua đường truyền.
Mẹ cô bé kể lại: "Bác sĩ nói mùi của nó rất kinh khủng, như cống rãnh bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Ông ấy bảo nó thối rữa và là một trong những búi tóc lớn nhất mà ông từng thấy".
Bác sĩ ước tính búi tóc này có thể đã ở trong bụng cô bé nhiều năm. May mắn là nó vẫn chưa lan đến ruột.
Sau khi phải nhịn ăn đường miệng 5 ngày và hút dịch từ dạ dày, Jodie tiết lộ rằng nếu không được điều trị, con gái cô có thể đã bất tỉnh.
Mặc dù Erin đã xuất viện, nhưng dạ dày của cô bé có thể vẫn còn lớn hơn bình thường trong nhiều năm tới.
Phương Linh (T/h)