Một chiến dịch giải cứu đầy kịch tính đã được lực lượng cứu hỏa thực hiện sau khi một người đàn ông và con gái rơi xuống một giếng khoan sâu khoảng 18 mét, chứa đầy nước ở Ahmedabad, Gujarat, Ấn Độ.
Vụ việc xảy ra tại một ngôi đền Jain nằm ở khu Gajraj Society, thuộc khu vực Chandlodiya. Theo các quan chức, cô con gái 19 tuổi, Anjali, đã vô tình rơi xuống giếng khoan. Khi biết tin, cha cô, ông Rajesh Saini, 45 tuổi, đã nhảy xuống giếng để cứu con gái.

Hai cha con được lực lượng chức năng giải cứu khỏi giếng.
Khi nước trong giếng khoan dâng cao và thời gian trôi qua, người cha và con gái đứng trước nguy cơ chết đuối. Người dân địa phương cố gắng dùng dây thừng để cứu cả hai nhưng không thành công và đội cứu hỏa đã được gọi đến.
Cán bộ cứu hỏa Hitesh Patel của Trạm cứu hỏa Navrangpura nói với Bhaskar rằng họ nhận được thông tin về việc 2 người rơi xuống giếng khoan chứa đầy nước.
Một đội cứu hỏa, cùng với một xe bồn nhỏ và các phương tiện khác, đã nhanh chóng đến hiện trường. Trung úy Bhumit Mistry và các nhân viên cứu hỏa khác đã tham gia vào hoạt động này.
Lực lượng cứu hỏa đã đến và chỉ trong vòng 20 phút, họ đã cứu được Anjali Saini và Rajeshbhai Saini, sau đó đưa đến Bệnh viện Dân sự Sola để điều trị.
Phương Linh (t/h)